Tròn 30 năm công tác trong quân đội, trở về với cuộc sống đời thường, CCB Vũ Hồng Hạnh (63 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội CCB khu Hà Trung 1 (phường Hà Lầm) luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư, góp phần xây dựng địa bàn văn minh, an toàn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Năm 1982, khi vừa tròn 19 tuổi, ông Vũ Hồng Hạnh rời quê hương Hưng Yên lên đường nhập ngũ và được biên chế về Trung đoàn 26 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đóng quân tại Hà Nội. Năm 1987, ông Hạnh được điều động về Đại đội 10, Trung đoàn 281, sau đó công tác tại Trung đoàn 213, Sư đoàn 363, đơn vị chủ lực bảo vệ vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc, đóng quân tại TP Hạ Long (nay là phường Hà Lầm).
Trong 30 năm quân ngũ, ông Hạnh đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2012, ông nghỉ hưu theo chế độ với quân hàm thiếu tá. Trở về địa phương sinh sống, ông tích cực tham gia các hoạt động của Hội CCB, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người lính trong xây dựng đời sống ở khu dân cư.
Năm 2021, ông Hạnh được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội CCB khu Hà Trung 5, nay là Chi hội CCB khu Hà Trung 1. Chi hội CCB khu Hà Trung 1 hiện có 71 hội viên, sinh hoạt tại 3 phân hội. Trước đây, địa bàn khu phố nằm giáp các khai trường của than Hà Lầm và than Núi Béo, tình hình ANTT có thời điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Phát huy vai trò của tổ chức hội CCB, ông Hạnh cùng hội viên trong chi hội đã phối hợp với cấp ủy, công an, quân sự và các đoàn thể ở địa phương triển khai nhiều giải pháp giữ gìn ANTT.
Chi hội CCB tham gia thành lập Tổ an ninh cơ sở gồm 6 thành viên, trong đó có 3 hội viên CCB. Các thành viên thường xuyên phối hợp tuần tra, nắm bắt tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Nhờ đó, nhiều năm qua khu phố giữ vững sự ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT.
Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh, Chi hội CCB khu Hà Trung 1 thường xuyên phối hợp với Chi hội Phụ nữ khu phố tổ chức dọn vệ sinh môi trường vào các ngày cuối tuần; thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, tuyên truyền người dân giữ gìn cảnh quan, xây dựng khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Một trong những việc làm để lại nhiều dấu ấn là vận động nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông. Tiêu biểu là tuyến đường Nguyễn Bá Ngọc dài khoảng 600m.
Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng khoảng 2m, mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp, lưu lượng phương tiện qua lại đông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, nhất là đối với học sinh. Khi địa phương triển khai chủ trương chỉnh trang đô thị, mở rộng tuyến đường, ông Hạnh cùng các hội viên CCB kiên trì đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Sau thời gian ngắn, tuyến đường được mở rộng thành 6m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư. Tiếp đó, ông Hạnh còn vận động 4 hội viên CCB hiến khoảng 30m² đất để mở rộng tuyến đường khu vực cổng Trung đoàn 213, giúp việc lưu thông của người dân thuận lợi hơn.
Không chỉ tích cực trong các phong trào tại khu phố, CCB Vũ Hồng Hạnh còn luôn quan tâm chăm lo đời sống hội viên. Ông thường xuyên thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công và các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, gia đình CCB Nguyễn Thế Cường (72 tuổi) ở tổ 54 luôn được chi hội quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống. Theo ông Hạnh, xây dựng tổ chức hội vững mạnh không chỉ là tổ chức tốt các phong trào thi đua, mà còn phải chăm lo đời sống hội viên, giữ gìn tình đồng chí, đồng đội và phát huy vai trò nêu gương của CCB trong cộng đồng.
Tinh thần trách nhiệm ấy còn được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Giữa tháng 6/2026, vợ của ông Hạnh nhặt được 1 chiếc ví trên đường đi chợ về, bên trong có 2 triệu đồng tiền mặt cùng CCCD, thẻ BHYT. Ngay sau đó, ông đã đăng tải thông tin lên các nhóm zalo của khu phố và các chi hội trên địa bàn để tìm người đánh rơi. Sau khoảng 2 giờ, chủ nhân chiếc ví là một lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn đã nhận lại đầy đủ tài sản. Nói về việc làm của mình, ông Hạnh chia sẻ: Người ta mất của cũng như mình mất của. Nhặt được thì phải có trách nhiệm trả lại.
Những đóng góp bền bỉ của CCB Vũ Hồng Hạnh đã góp phần xây dựng Chi hội CCB khu Hà Trung 1 nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời lan tỏa hình ảnh người CCB gương mẫu, trách nhiệm trong các phong trào ở cơ sở.