Đại tá, NSƯT Phạm Cường đảm nhận vai chủ tịch tỉnh trong phim “Lằn ranh”, chia sẻ về vai diễn “lấy độc trị độc”.
Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường sinh năm 1965 là một nghệ sĩ nổi tiếng từ thập niên 1990 đến nay qua nhiều bộ phim.
Đại tá, NSƯT Phạm Cường từng có 8 năm làm Phó giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội và 9 năm làm Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.
Hiện, NSƯT Phạm Cường đảm nhận vai Nguyễn Văn Thủy – Chủ tịch tỉnh Việt Đông, từng là đồng cấp Phó Chủ tịch với ông Lê Đình Sách (NSND Trung Anh thủ vai) trong bộ phim chính luận “Lằn ranh” về đề tài chống tham nhũng.
Bộ phim “Lằn ranh” đang đi vào những diễn biến bất ngờ, ngày càng thu hút khán giả, nhất là khi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Đình Sách lộ bí mật chấn động.
Nếu như phần đầu, ông Sách hiện lên là một cán bộ lãnh đạo chuẩn mực, liêm khiết thì trong những tập gần đây đã hé lộ chuyện tình bí mật giữa ông và nữ chủ tịch doanh nghiệp.
Nhân vật Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy không xuất hiện nhiều, và không trực tiếp giải quyết tất cả những sự việc nhưng lại đóng vai trò là người đưa ra những quyết định quan trọng.
Vai chủ tịch tỉnh gây ấn tượng với khán giả bởi phong thái điềm tĩnh và sâu sắc trong từng câu nói. Khi nhắc nhở nhân vật Triển (Mạnh Trường) – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Việt Đông: “Khi người ta đốt củi, đừng để khói bay vào mắt tôi”, ông Thủy muốn cảnh cáo đầy ẩn ý.
Ông Thủy biết Triển là người do Phó Bí thư Lê Đình Sách cài lại để giám sát mình. Ông Sách rút lui, nhưng vẫn muốn kiểm soát tình hình.
Chủ tịch Thủy hiểu rõ mọi chuyện nhưng không chọn đối đầu. Câu nói ấy là cách ông cảnh cáo khéo, vừa sắc sảo, vừa thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu, biết đối phó mà vẫn giữ chính nghĩa.
Điều này cũng phản ánh tinh thần bộ phim là cuộc chiến giữa thiện và ác nay không còn ồn ào, mà là những toan tính ngầm, nơi trí tuệ và bản lĩnh mới là vũ khí.
Chia sẻ về vai Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy, nghệ sĩ Phạm Cường cho hay: “Nhân vật lần này có tiến, có thoái, vừa công vừa thủ; đôi lúc phải “ẩn mình”, “ngụy trang như cái xấu” để đấu tranh hiệu quả hơn với cái xấu. Tóm lại, tiêu diệt cái xấu ta phải chấp nhận cái tốt vận dụng tất cả, cả ánh sáng, cả bóng tối để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”.
Trước đó, NSƯT Phạm Cường từng đóng vai Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trí Tuệ trong bộ phim “Chủ tịch tỉnh”. Tuy nhiên, giữa hai nhân vật cùng là chủ tịch tỉnh liêm khiết, chính trực nhưng lại khác biệt về cách đấu tranh với cái xấu.
Theo nghệ sĩ Phạm Cường, nhân vật Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trí Tuệ “thuần túy là tốt, là trí tuệ, không chấp nhận phải dung hòa với cái xấu”.
Lần này, nhân vật Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thủy trong “Lằn ranh” vẫn đại diện cho chính nghĩa, nhưng không hiền lành tuyệt đối, vì biết “lấy độc trị độc” bởi cái ác lúc này không đơn giản như trước.
“Ông Thủy không chỉ đơn giản là đơn chất “từ bi, trí tuệ”, đặc biệt không giáo điều, ngược lại trong quá trình đấu tranh loại trừ cái xấu nhiều lúc nhân vật này phải tạm hòa hoãn với cái xấu, sống chung với cái xấu, nhưng không bị đồng hóa. Ông ấy chọn thời cơ bóc trần bộ mặt của cái xấu”, NSƯT Phạm Cường nói.
Theo NSƯT Phạm Cường, “Tôi không thích nhân vật xấu tốt theo cách nhìn tĩnh, chia rạch ròi “tốt hoàn toàn” hay “xấu tuyệt đối”, con người, cuộc đời đâu có đơn giản thế”.
Mặc dù có nhiều năm kinh nghiệm với dòng phim chính luận lẫn thực tế quá trình công tác ở các vị trí lãnh đạo, NSƯT Phạm Cường vẫn phải thừa nhận việc học thuộc lời thoại của thể loại phim này rất khó.
“Phải chịu thương chịu khó học đi học lại, phải thuộc làu làu, đào sâu nội hàm câu chữ mới hy vọng tránh được sự sống sượng” - Phạm Cường chia sẻ.