Mùa xuân theo những chuyến tàu, chuyến xe len qua từng con phố rực rỡ sắc đào, sắc quất mang theo niềm mong ngóng đoàn viên của hàng triệu gia đình. Trong dòng chảy náo nức ấy, ở nhiều nơi trên dải đất hình chữ S, mùa xuân lại bắt đầu theo cách rất khác – lặng lẽ hơn, bình dị hơn nhưng cũng đầy thiêng liêng, nơi những mùa xuân không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là lời nhắc về trách nhiệm thiêng liêng: Giữ cho mùa xuân bình yên trên từng tấc đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.
Những ngày giáp Tết, không khí xuân đã len lỏi vào từng góc doanh trại Trung đoàn Tên lửa 213. Giữa khoảnh sân đơn vị, hoa cỏ đua nhau khoe sắc cùng nắng xuân tươi vàng như mật ngọt. Trong không khí ngập tràn sắc xuân ấy, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng mùi thơm của lá dong, nếp mới khiến không gian doanh trại vốn nghiêm trang trở nên ấm áp hơn. Những đôi tay thoăn thoắt gấp lá, buộc lạt, xếp khuôn. Từng chiếc bánh chưng dần hiện lên vuông vức, gửi gắm trong đó không chỉ là hương vị Tết mà còn là tình cảm đồng đội giữa những người lính xa nhà.
Thượng sĩ Ngô Văn Tú, cán bộ quân y Bệnh xá Trung đoàn vừa khéo léo hoàn thiện chiếc bánh của đội mình, vừa chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, thấy đơn vị thông báo chuẩn bị tổ chức thi gói bánh chưng là anh em chiến sĩ lại rất háo hức. Lúc này chúng tôi mới thực sự cảm nhận được mùa Tết đã về. Bởi gói bánh chưng luôn mang lại cho chúng tôi cảm giác đoàn viên, ấm cúng như đang chuẩn bị Tết ở gia đình”.
Khi những chiếc bánh được xếp gọn bên nồi nước đang đỏ lửa, khoảnh sân doanh trại cũng dần lắng lại. Các chiến sĩ cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng, chuyện trò rôm rả. Giữa làn khói bếp bảng lảng và tiết trời lạnh buốt cuối năm, hơi ấm từ nồi bánh chưng như kéo mọi người lại gần nhau hơn, làm vơi đi nỗi nhớ nhà của những người lính đang làm nhiệm vụ nơi trận địa.
“Năm nay là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà nên cũng có lúc chạnh lòng, nhất là khi nghĩ đến giờ này ở quê chắc bố mẹ đang tất bật chuẩn bị Tết. Nhưng khi ngồi bên nồi bánh chưng cùng anh em, nghe mọi người kể chuyện gia đình, chuyện quê hương, tôi thấy khoảng cách như được rút ngắn lại. Ở đơn vị, chúng tôi coi nhau như người thân, cùng nhau đón Tết và cùng nhau làm nhiệm vụ, nên cảm giác nhớ nhà cũng vơi đi rất nhiều”- Hạ sĩ Trần Huy Hoàn, chiến sĩ Đại đội Thông tin tâm sự.
Đằng sau không khí ấm áp đang len lỏi khắp doanh trại đơn vị, nhịp trực sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn vẫn được duy trì nghiêm túc, không gián đoạn. Trung đoàn Tên lửa 213 hiện tổ chức lực lượng tại nhiều vị trí chiến đấu trọng điểm, gồm các tiểu đoàn hỏa lực và đơn vị đảm bảo kỹ thuật, sản xuất, sửa chữa khí tài. Việc phân tán lực lượng trên nhiều địa bàn đòi hỏi công tác chỉ huy, hiệp đồng phải luôn chặt chẽ, nhất là trong dịp Tết – thời điểm được xác định là cao điểm sẵn sàng chiến đấu.
Ngay từ sớm, đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh trực sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; xây dựng kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán với nhiều phương án cụ thể, sát thực tế. Theo kế hoạch, Trung đoàn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao điểm từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng. Trong thời gian này, hệ thống trực ban chiến đấu, trực chỉ huy, trực kỹ thuật được duy trì nghiêm ngặt từ Sở chỉ huy Trung đoàn đến các tiểu đoàn hỏa lực.
Trung tá Tràng Văn Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn cho biết: “Bên cạnh việc duy trì lực lượng trực chiến, Trung đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân để đảm bảo an ninh, an toàn khu vực trận địa, kho tàng, doanh trại. Các phương án bảo vệ đơn vị, phòng chống đột nhập, phá hoại, gây rối an ninh đều được tổ chức luyện tập thường xuyên. Cùng với đó, các bài luyện tập xử trí tình huống trên không cũng được triển khai định kỳ, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ thuần thục thao tác, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh”.
Chăm lo Tết cho bộ đội, ngoài hội thi gói bánh chưng, Trung đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, tạo không khí đón xuân vui tươi, gắn kết tình đồng đội. Trong đêm Giao thừa, tại các phòng sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia chương trình hái hoa dân chủ, lắng nghe thư chúc Tết của Chủ tịch nước, đón thời khắc chuyển giao năm mới trong không khí ấm áp, trang nghiêm.
Công tác hậu cần cũng được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ ăn Tết cho bộ đội. Ngoài ra, Trung đoàn trích quỹ tăng gia sản xuất để nâng cao khẩu phần, cải thiện bữa ăn trong những ngày xuân. Những trường hợp quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con em thương binh, liệt sĩ hoặc ở xa không có điều kiện về phép đều được đơn vị quan tâm thăm hỏi, động viên, bố trí thời gian nghỉ phù hợp.
Khi gió biển mang theo hơi lạnh đặc trưng ùa về cũng là lúc báo hiệu một mùa xuân mới đang gõ cửa nơi đầu sóng. Giữa nhịp sống hối hả, tất tật chuẩn bị đón Tết trên đảo, doanh trại Đại đội đảo Vĩnh Thực hiện lên với không khí xuân ấm áp, nơi các cán bộ, chiến sĩ đang cùng nhau chuẩn bị đón năm mới theo cách rất riêng của người lính đảo.
Trên khoảnh sân nhỏ trước đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ đang tất bật trang trí đơn vị. Người treo cờ, lắp đèn nhấp nháy dọc lối đi; người cẩn thận treo từng dây kim tuyến trên từng cành đào, chậu quất. Không khí chuẩn bị rộn ràng, ấm áp khiến doanh trại như khoác lên mình tấm áo mới, báo hiệu mùa xuân đang thật gần. Thượng úy Đặng Hoàng Hà, Trung đội trưởng Đại đội đảo Vĩnh Thực lặng lẽ kiểm tra từng khu vực doanh trại từ hệ thống chiếu sáng, hoa cây cảnh đến bảng biển, khẩu hiệu. Gắn bó nhiều năm với đảo, anh đã quen với những mùa xuân xa đất liền, quen với nhịp chuẩn bị Tết bắt đầu từ những công việc giản dị nhưng đầy ý nghĩa như thế.
“Ở đảo, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn so với đất liền nên mỗi dịp Tết, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đều chủ động chuẩn bị từ rất sớm để bộ đội có cái Tết đủ đầy, ấm áp. Từ việc trang trí cảnh quan, tổ chức các hoạt động vui xuân đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đều được quan tâm chu đáo. Chính những hoạt động ấy giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị, coi đảo như quê hương thứ hai và yên tâm thực hiện nhiệm vụ”, Thượng úy Hà chia sẻ.
Không khí chuẩn bị Tết rộn ràng ấy không chỉ quen thuộc với những cán bộ đã nhiều năm gắn bó với đảo, mà còn trở thành ký ức đặc biệt đối với những chiến sĩ trẻ lần đầu đón xuân xa nhà. Ở góc sân đơn vị, Trung sĩ Thào A Chìa, Tiểu đội trưởng, đang tỉ mỉ chỉnh lại cành đào trước khu nhà ở. Thi thoảng anh dừng tay, lùi lại vài bước để ngắm thành quả rồi lại cúi xuống buộc lại từng sợi dây trang trí cho ngay ngắn. Trong ánh mắt người lính trẻ là niềm vui xen lẫn chút bâng khuâng của mùa xuân đầu tiên nơi đầu sóng.
“Tết đầu tiên xa nhà nên lúc đầu tôi cũng thấy trống vắng. Nhưng càng tham gia cùng anh em chuẩn bị Tết, tôi càng cảm nhận rõ tình cảm đồng đội ở đây. Từ những việc nhỏ như trang trí doanh trại, chuẩn bị bữa cơm ngày Tết đến trực nhiệm vụ, mọi người đều sát cánh bên nhau. Với tôi, đơn vị giờ giống như gia đình, còn đảo là nơi mình gắn bó và muốn góp sức bảo vệ.”
Thiếu tá Hoàng Văn Đón, Chính trị viên Đại đội cho biết, phần lớn cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị là chiến sĩ trẻ, nhiều đồng chí lần đầu đón Tết xa gia đình. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn đặc biệt chú trọng công tác nắm bắt, ổn định tư tưởng cho bộ đội ngay từ những ngày giáp Tết và trong suốt thời gian nghỉ lễ. Thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, cán bộ các cấp thường xuyên gần gũi, động viên, kịp thời chia sẻ, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận rõ không khí Tết ấm áp nơi đảo xa, thêm gắn bó với đơn vị, yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Để bộ đội đón Tết đầy đủ, ấm cúng, cấp ủy, chỉ huy Đại đội đảo Vĩnh Thực đã chủ động chuẩn bị chu đáo mọi mặt đời sống. Cùng với nguồn nhu yếu phẩm được cấp trên bảo đảm, đơn vị tổ chức mổ lợn, gà, kết hợp thu hoạch rau xanh, sản phẩm tăng gia, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn ngày Tết. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian. Từ chương trình hái hoa dân chủ trong đêm Giao thừa đến các hoạt động thi đấu bóng chuyền, bóng đá, trò chơi đẩy gậy, bịt mắt đập niêu… đều thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Không khí vui tươi, phấn khởi không chỉ giúp bộ đội vơi đi nỗi nhớ nhà mà còn tạo động lực tinh thần để mỗi người thêm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Song song với việc tổ chức vui Xuân, đón Tết, Đại đội đảo Vĩnh Thực luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn khu vực đóng quân. Hệ thống thông tin liên lạc, vũ khí, trang bị kỹ thuật được kiểm tra, bảo quản chặt chẽ; các phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ đơn vị được luyện tập thuần thục, bảo đảm sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Chiều xuống trên đảo, khi những dải đèn trang trí bắt đầu lung linh trước hiên nhà, tiếng cười nói của những người lính trẻ vẫn vang lên rộn ràng trong sân doanh trại. Giữa trùng khơi sóng gió, nơi đất liền cách xa hàng chục hải lý, những người lính đảo vẫn lạc quan, vững vàng. Với họ, đơn vị chính là mái nhà chung, đảo là quê hương thứ hai – nơi họ gửi gắm tuổi trẻ, niềm tin và trách nhiệm thiêng liêng, ngày đêm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mỗi mùa xuân mới.
Mỗi độ xuân về, khu vực biên giới Hoành Mô lại khoác lên mình nhịp sống sôi động hơn thường ngày. Những chuyến xe chở hàng hóa nối dài qua cửa khẩu, dòng người qua lại thăm thân, giao thương tấp nập khiến không khí nơi phên dậu thêm phần rộn ràng. Song cùng với sự nhộn nhịp ấy, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự khi các loại tội phạm thường lợi dụng dịp cuối năm để gia tăng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, xuất nhập cảnh trái phép hay mua bán người.
Trong bối cảnh tuyến biên giới rộng, địa hình còn nhiều đường mòn, lối mở, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội càng đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Đón xuân nơi phên giậu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô luôn xác định tinh thần vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bám địa bàn, bám dân, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa. Trên cơ sở đó, đơn vị đã chủ động triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với quyết tâm không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô cho biết: "Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới thường có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài địa bàn. Mục tiêu cao nhất là giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, để nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết an toàn.”
Đơn vị duy trì thường xuyên các tổ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kết hợp linh hoạt giữa tuần tra công khai với mật phục, chốt chặn tại các khu vực, địa bàn và thời gian trọng điểm. Đồng thời, các phương án bảo vệ đơn vị, bảo vệ địa bàn được luyện tập thường xuyên, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới trong dịp Tết.
Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng, tập trung nắm chắc tình hình địa bàn nội, ngoại biên; chủ động phát hiện các đường dây, tổ chức, đối tượng nghi vấn để xây dựng kế hoạch đấu tranh phù hợp. Trong đó, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng điều tra, xác minh các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về tội phạm.
Tại các khu vực trọng điểm như khu vực cửa khẩu Hoành Mô, khu vực chợ Đồng Văn và tuyến biên giới từ mốc 1316 đến mốc 1324, công tác kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện chặt chẽ. Đơn vị tập trung điều tra cơ bản, lập hồ sơ các đường dây, đối tượng nghi vấn, các điểm tập kết hàng hóa trái phép, đồng thời làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động để chủ động đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.
Song song với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô còn tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường trong trao đổi thông tin, triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, tổ chức tuần tra liên hợp, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đồng thời, đơn vị duy trì phối hợp với lực lượng chức năng phía Trung Quốc trong trao đổi thông tin, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm xuyên biên giới.
Giữa những ca trực nối dài qua từng ngày giáp Tết, mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu, không để nhiệm vụ bị gián đoạn. Binh nhất Trần Quốc Đạt chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đón Tết tại đơn vị, xa gia đình nhưng được cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới khiến tôi cảm thấy rất tự hào. Chúng tôi luôn xác định vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần giữ bình yên tuyến biên giới.”
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới cũng được đơn vị chú trọng triển khai. Thông qua việc công khai các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư tố giác tội phạm, đơn vị tạo điều kiện để người dân chủ động cung cấp thông tin góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Trong những ngày xuân đang đến gần, khi nhiều gia đình sum họp đón năm mới, trên tuyến biên giới Hoành Mô, các tổ công tác vẫn lặng lẽ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu. Những bước chân tuần tra trong gió lạnh vùng biên không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của người lính quân hàm xanh, góp phần giữ cho mùa xuân nơi phên giậu Tổ quốc luôn bình yên, trọn vẹn.
Thực hiện: Ngô Dịu
Trình bày: Vũ Đức