Khi lòng dân là pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khi lòng dân là pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Kỳ 1: Từ những mái nhà nghĩa tình đồng đội đến thế trận lòng dân vững chắc

Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định một chân lý mang tính nền tảng: sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát sâu sắc quy luật ấy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Thực tiễn cách mạng cũng chứng minh, niềm tin của nhân dân chính là “hệ miễn dịch” tự nhiên, là nền tảng bền vững nhất để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Khi niềm tin ấy được củng cố, mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đều không có đất tồn tại; ngược lại, khi niềm tin bị xói mòn, đó sẽ là nguy cơ trực tiếp đối với nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong bối cảnh hiện nay, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng con người và củng cố niềm tin của nhân dân. Điều đó cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh trên mặt trận lý luận hay không gian mạng, mà quan trọng hơn là bảo vệ niềm tin trong đời sống thực tiễn.

Từ góc nhìn đó, thực tiễn phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở Quảng Ninh cho thấy một phương thức rất cụ thể, sinh động trong việc củng cố niềm tin nhân dân – từ những việc làm bình dị nhưng giàu sức lan tỏa.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh trao tặng nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên Đỗ Thị Khương, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh trao tặng nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên Đỗ Thị Khương, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Niềm tin được bắt đầu từ những điều cụ thể nhất

Một ngày cuối tháng Tư, trong căn nhà mới khang trang ở khu phố Hà Tu 4, phường Hà Tu, tiếng cười nói rộn rã của đồng đội và bà con khu phố xua tan sự tĩnh lặng của một mái nhà vừa hoàn thiện. Chủ nhân ngôi nhà là bà Đỗ Thị Khương – cựu thanh niên xung phong từng tham gia tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Năm 1972, ở tuổi mười tám, bà Khương bước vào chiến trường không phải bằng sự lựa chọn an nhàn, mà bằng lý tưởng của cả một thế hệ. Những năm tháng trên tuyến lửa Trường Sơn là chuỗi ngày đối mặt với bom đạn, hy sinh và mất mát. Hòa bình trở về, bà mang theo di chứng sức khỏe, cuộc sống nhiều năm chật vật trong căn nhà tạm bợ trước gió bão mưa sa.

Ở tuổi xế chiều, điều từng là ước mơ xa xỉ đã trở thành hiện thực khi bà được Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ xây dựng căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” kiên cố rộng 62m². Bà nghẹn ngào: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Có căn nhà này, tôi yên tâm tuổi già rồi”.

Câu chuyện của bà Khương không chỉ là một trường hợp hỗ trợ an sinh xã hội. Đó là một minh chứng cụ thể cho thấy: khi chủ trương của Đảng được tổ chức thực hiện đúng, trúng và đến được đúng đối tượng, đã tạo ra niềm tin rất thật trong nhân dân.

Từ nghĩa tình đồng đội đến sự lan tỏa của niềm tin

Chương trình xóa nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh được triển khai trên cơ sở cụ thể hóa chủ trương của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ninh. Điểm đặc biệt là nguồn lực thực hiện chủ yếu không đến từ ngân sách nhà nước, mà được huy động từ chính hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Với hơn 56.000 hội viên, mức đóng góp chỉ từ 30.000-50.000 đồng/người, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp cựu chiến binh, đã tạo nên một nguồn lực xã hội hóa bền vững. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thanh – Dũng sĩ diệt Mỹ ở phường Đông Mai chia sẻ giản dị: “Giúp đồng đội mình thoát khó khăn thì bao nhiêu cũng quý”.

Ở đây, điều đáng chú ý không chỉ là tinh thần tương trợ, mà là niềm tin nội sinh trong tổ chức Hội. Khi hội viên tin vào sự minh bạch, hiệu quả của tổ chức, họ sẵn sàng tự nguyện đóng góp. Niềm tin trong tổ chức Hội từ đó lan tỏa thành niềm tin xã hội rộng hơn – đối với chính quyền và đường lối của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Cựu chiến binh tỉnh với cách làm trên đã hỗ trợ xóa 159 căn nhà tạm cho hội viên khó khăn. Đây không chỉ là kết quả về số lượng, mà là kết quả về chất lượng niềm tin xã hội được củng cố từ cơ sở.

Khi chính sách đi vào đời sống, niềm tin trở thành sức mạnh

Nếu chỉ nhìn các con số như 159 căn nhà được xây dựng, hàng nghìn mô hình kinh tế được triển khai, hàng chục nghìn lao động có việc làm, thì đó là kết quả kinh tế - xã hội. Nhưng nhìn sâu hơn, đó là quá trình chuyển hóa giữa “chủ trương” và “niềm tin”.

Trong thực tiễn, không chỉ khẩu hiệu hay tuyên truyền tạo nên sự đồng thuận xã hội, mà sức nặng chính là trải nghiệm trực tiếp của người dân. Khi một cựu chiến binh nghèo có mái nhà kiên cố, khi một gia đình khó khăn có sinh kế ổn định, khi con em hội viên có việc làm thu nhập ổn định, thì niềm tin vào hệ thống chính trị được hình thành một cách tự nhiên và bền vững.

Đến nay, toàn Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh không còn hộ hội viên nghèo; tỷ lệ hộ khá và giàu đạt trên 62%. Đây là minh chứng rõ ràng rằng phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội chính là nền tảng vật chất quan trọng để củng cố niềm tin chính trị.

Ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội của bà Đỗ Thị Khương, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
Ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội của bà Đỗ Thị Khương, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Lòng dân là tuyến phòng thủ bền vững nhất

Nghị quyết 35-NQ/TW đã chỉ rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; trong đó, củng cố niềm tin của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm.

Thực tế cho thấy, các luận điệu sai trái, thù địch thường tập trung vào việc bóp méo những khó khăn trong đời sống nhân dân, từ đó gieo rắc tâm lý hoài nghi đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, mỗi kết quả tích cực trong chăm lo đời sống nhân dân chính là một “lớp phòng tuyến mềm” nhưng có sức bền vững rất lớn.

Từ góc độ đó, phong trào của Hội Cựu chiến binh Quảng Ninh không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà còn có giá trị chính trị sâu sắc: biến chủ trương của Đảng thành hiện thực đời sống, qua đó “giải độc” thông tin sai lệch bằng chính thực tiễn. Khi người dân “thấy” được sự thay đổi trong cuộc sống của mình, họ sẽ có khả năng “miễn dịch” với những thông tin xuyên tạc. Đây chính là cách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách bền vững nhất.

Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh, có thể khẳng định: niềm tin của nhân dân không tự nhiên có, mà phải được bồi đắp từng ngày bằng những việc làm cụ thể, bằng sự tận tâm của cả hệ thống chính trị.

Hội Cựu chiến binh các cấp đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; đưa chủ trương, nghị quyết vào đời sống bằng những hành động thiết thực, giàu tính nhân văn. 159 mái nhà nghĩa tình, hàng nghìn mô hình kinh tế hiệu quả, hàng chục nghìn việc làm ổn định… không chỉ là những con số, mà là biểu hiện sinh động của sự củng cố niềm tin xã hội.

Trong bối cảnh mới, khi nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đặt ra yêu cầu cao, thì xây dựng “thế trận lòng dân” vẫn là giải pháp căn cơ và bền vững nhất. Và từ những việc làm giản dị nhưng giàu sức lan tỏa của Hội Cựu chiến binh Quảng Ninh có thể thấy rõ một điều: nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ thực sự vững chắc khi được đặt trên nền tảng vững chắc hơn – đó là niềm tin của nhân dân.

Cùng chuyên mục