Tối 28/01/2026, trong không khí ấm cúng của Gala Xuân 2026 - Chào đón tuổi 15, Trung Tâm Anh Ngữ Lạc Việt đã chọn một cách rất khác để đánh dấu cột mốc trưởng thành của mình. Không pháo hoa rực rỡ, không những lời hứa hẹn bay bổng, Lạc Việt mở đầu tuổi mới bằng một hành động cụ thể: Giới thiệu “Dự án tử tế” và ra mắt cuốn sách đầu tay mang tên Từ đường làng ra đại lộ. Toàn bộ doanh thu đợt phát hành đầu tiên của cuốn sách, cùng lợi nhuận suốt đời từ lần tái bản thứ hai trở đi, được chuyển thẳng tới Quỹ Tấm lòng Việt - Chương trình “Trái tim cho em” của Đài Truyền hình Việt Nam VTV.
Đó là một quyết định lặng lẽ, nhưng đủ để khiến nhiều người ngồi dưới khán phòng hôm ấy rưng rưng. Bởi giữa thời buổi ai cũng nói nhiều về “giá trị”, “sứ mệnh”, “trách nhiệm xã hội”, thì việc dám gắn một dự án thiện nguyện với cam kết tài chính lâu dài là điều không phải đơn vị giáo dục nào cũng sẵn sàng làm. Lạc Việt đã chọn cách bước sang tuổi 15 bằng hành động, không bằng khẩu hiệu.
Khi sự tử tế được gọi tên bằng hành động
“Dự án tử tế” không phải là một chiến dịch truyền thông rầm rộ, cũng không được xây dựng như một phong trào bề nổi. Đó là một chuỗi những việc làm nhỏ, được tích lũy qua thời gian, và cuốn sách Từ đường làng ra đại lộ là việc tử tế đầu tiên của năm 2026 mà Lạc Việt “gửi tiết kiệm” cho cộng đồng.
Triết lý của dự án này khá giản dị: Tử tế không phải là làm một việc thật to cho thiên hạ trầm trồ, mà là làm những việc vừa sức, đều đặn, và đủ lâu. Tử tế không phải để kể công, mà để giữ cho mình một chỗ đứng đàng hoàng giữa cuộc đời. Với một đơn vị giáo dục, tử tế trước hết nằm trong từng lớp học, từng lời nói với học viên, từng cách ứng xử với phụ huynh. Nhưng tử tế cũng có thể bước ra ngoài cánh cửa lớp học, chạm vào những phận đời kém may mắn hơn.
Chọn “Trái tim cho em” làm nơi gửi gắm, Lạc Việt không tìm đến những câu chuyện thương tâm để đánh vào cảm xúc nhất thời. “Trái tim cho em" là một chương trình bền bỉ của VTV, đã giúp hàng nghìn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật, được sống thêm một cuộc đời bình thường. Việc chuyển toàn bộ doanh thu sách vào Quỹ Tấm Lòng Việt cho chương trình này là một cách đóng góp thiết thực, minh bạch và lâu dài.
“Từ đường làng ra đại lộ” - cuốn sách của những chuyện nhỏ
Từ đường làng ra đại lộ là cuốn sách đầu tay của tác giả ký bút danh Tèo. Nội dung cuốn sách không phải là những câu chuyện thành công hào nhoáng, cũng không phải những bài học làm giàu nhanh chóng. Trong đó là những mẩu chuyện nhỏ ở quê, ở xóm, ở vỉa hè, ở những góc đời ít khi được gọi tên: chuyện một người giữ chữ tín rồi chịu thiệt, chuyện một thói hợm hĩnh tưởng oai mà hóa ra rỗng, chuyện những lần con người vấp ngã vì cả tin, cả nể, hoặc vì tự mình vẽ đường cho mình chạy sai.
Giọng kể của Tèo mộc mạc, chậm rãi, có khi như đang lẩm nhẩm với chính mình. Đọc lên, người ta dễ thấy bóng dáng của mình trong đó: Có lúc khôn khéo, có lúc vụng về, có lúc muốn làm người tử tế nhưng lại mỏi tay vì đời không phải lúc nào cũng tử tế với mình. Cuốn sách không dạy ai phải sống thế nào cho “đúng chuẩn”, chỉ kể lại những va vấp để người đọc tự rút ra cho mình một cách đi cho đỡ trầy xước hơn.
Chính sự giản dị ấy khiến cuốn sách không bị xa lạ với học viên, phụ huynh - những người vốn quen với hình ảnh Lạc Việt trong vai trò một trung tâm đào tạo tiếng Anh. Khi một đơn vị giáo dục chọn xuất bản một cuốn sách “chuyện đời”, và gắn toàn bộ doanh thu của nó với một hoạt động thiện nguyện, đó là cách họ mở rộng khái niệm giáo dục: giáo dục không chỉ là kiến thức, mà còn là cách làm người.
Đêm Gala và những đồng tiền biết đường đi
Trong đêm Gala Xuân 2026 - Chào đón tuổi 15, khi “Dự án tử tế” được giới thiệu, nhiều phụ huynh và học viên đã mua sách ngay tại sự kiện. Không khí hôm ấy không mang màu sắc quyên góp nặng nề, mà giống một buổi gặp gỡ, chia sẻ. Người mua sách không phải để “làm phúc”, mà để đọc, để ủng hộ một việc làm tử tế, và để biết rằng số tiền mình bỏ ra sẽ đi đúng chỗ.
Ngay sau sự kiện, toàn bộ tiền bán sách đã được Lạc Việt chuyển thẳng vào tài khoản Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Việc công khai điểm đến của dòng tiền, và lựa chọn một kênh uy tín, là cách Lạc Việt giữ sự minh bạch – điều rất cần trong các hoạt động thiện nguyện hiện nay. Tử tế, nếu không đi kèm minh bạch, rất dễ bị nghi ngờ. Và khi bị nghi ngờ, sự tử tế ấy sẽ mất đi phần nào giá trị.
Tuổi 15 - khi một “đứa trẻ” bắt đầu biết nghĩ cho người khác
Lạc Việt bước sang tuổi 15 – một cái tuổi không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa phải người lớn hẳn hoi. Ở tuổi này, người ta thường bắt đầu nhìn lại mình: đã đi được bao xa, đã làm được gì cho người khác ngoài chuyện mưu sinh. Việc khởi động “Dự án tử tế” ngay ở cột mốc này giống như một lời nhắc nhở nội bộ: trưởng thành không chỉ là lớn lên về quy mô, mà còn là lớn lên về trách nhiệm.
Trong suốt 14 năm qua, Lạc Việt tồn tại nhờ sự tin tưởng của phụ huynh, học viên, và sự bền bỉ của đội ngũ giáo viên, nhân sự. Sự tin tưởng ấy không phải lúc nào cũng tròn trịa, có lúc va vấp, có lúc thiếu sót. Nhưng chính trong những lần chưa trọn vẹn ấy, cách một đơn vị giáo dục chọn đứng về phía tử tế, dám nhận lỗi, dám sửa sai, dám làm những việc nhỏ cho cộng đồng mới là điều giữ chân người ta ở lại.
“Dự án tử tế” vì thế không phải một cú rẽ đột ngột, mà là một bước đi tiếp nối tinh thần giáo dục hạnh phúc mà Lạc Việt theo đuổi: dạy học viên không chỉ giỏi tiếng Anh, mà còn biết sống tử tế với chính mình và với người khác.
Tử tế - việc nhỏ, nhưng phải làm lâu
Điều đáng quý của “Dự án tử tế” nằm ở cam kết lâu dài, không chỉ dừng lại ở đợt phát hành đầu tiên, mà lợi nhuận suốt đời từ các lần tái bản tiếp theo của cuốn sách đều được dành cho “Trái tim cho em”. Cam kết này biến cuốn sách thành một “dòng chảy tử tế” dài hơi, chứ không phải một chiến dịch ngắn hạn theo mùa sự kiện.
Trong một xã hội mà nhiều hoạt động thiện nguyện mang tính phong trào, việc chọn một mô hình bền bỉ, đều đặn, có điểm đến rõ ràng, là một lựa chọn khôn ngoan. Tử tế không cần ồn ào, nhưng cần được làm đến nơi đến chốn. Mỗi cuốn sách được bán ra không chỉ là thêm một người đọc, mà là thêm một phần cơ hội cho một trái tim trẻ em được chữa lành.
Từ một cuốn sách, mở ra một cách làm giáo dục
Ở góc độ xã hội, “Dự án tử tế” của Trung Tâm Anh Ngữ Lạc Việt không phải là một sự kiện giật gân. Nhưng nó gợi ra một cách làm đáng suy nghĩ cho các đơn vị giáo dục, thay vì chỉ nói về trách nhiệm xã hội trong các báo cáo hay bài phát biểu, có thể bắt đầu từ những dự án nhỏ, gắn chặt với hoạt động chuyên môn của mình.
Một cuốn sách là sản phẩm tinh thần, được chuyển hóa thành nguồn lực cho một chương trình y tế cộng đồng. Một buổi gala vốn là sự kiện nội bộ trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình tử tế dài hơi. Cách làm ấy không phô trương, nhưng đủ để tạo ra một vòng tròn giá trị: giáo dục – văn hóa – thiện nguyện.
Chào tuổi mới bằng một việc làm đàng hoàng
Khi nói về sự tử tế, người ta thường dễ rơi vào những lời đẹp đẽ. Nhưng tử tế, suy cho cùng, là những đồng tiền biết đường đi, là những hành động có điểm đến, là những cam kết được giữ đến cùng. “Dự án tử tế” của Trung Tâm Anh Ngữ Lạc Việt, với cuốn sách Từ đường làng ra đại lộ và việc toàn bộ doanh thu, lợi nhuận được chuyển tới chương trình “Trái tim cho em”, là một ví dụ cho cách chào tuổi mới bằng hành động cụ thể, không bằng lời nói.
Có thể dự án này chưa thay đổi được thế giới, cũng chưa đủ lớn để giải quyết hết những khó khăn ngoài kia. Nhưng nó giống như một hạt mầm tử tế được gieo xuống đúng chỗ. Hạt mầm ấy, nếu được tưới đều bằng sự kiên trì và minh bạch, sẽ lớn lên theo cách rất riêng của nó, lặng lẽ, bền bỉ, và đủ để nhắc người ta rằng: làm giáo dục, rốt cuộc, vẫn là làm người.