Nêu gương sáng trên “mặt trận” giảm nghèo

Trở về đời thường sau khi dành cả tuổi thanh xuân để chiến đấu, gìn giữ nền hòa bình, độc lập của đất nước, nhiều CCB mang theo những vết thương còn hằn trên cơ thể, nhưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thì vẫn tiếp tục tỏa sáng. Nhiều người lính năm xưa đã bước vào mặt trận giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế bằng ý chí không khuất phục trước khó khăn và nghĩa tình đồng chí, đồng đội được tôi luyện qua lửa đạn.

CCB Phạm Văn Quý (giữa) hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân tại xưởng gốm của gia đình tại khu phố Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê.
CCB Phạm Văn Quý (giữa) hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân tại xưởng gốm của gia đình tại khu phố Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê.

Tại vùng đất Đệ tứ chiến khu Đông Triều, nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ gốm sứ đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm, trở thành nét văn hóa đặc sắc. Đó là nhờ công sức không nhỏ của những người luôn nặng lòng với nghề truyền thống quê hương. Như tại khu phố Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê, xưởng gốm Duy Anh do CCB Phạm Văn Quý làm chủ, đã duy trì hoạt động ổn định hơn 30 năm nay. Tại đây, mỗi tháng có thể sản xuất trung bình 1,8 triệu sản phẩm, kết nối với bạn hàng khắp các tỉnh trong cả nước và cả thị trường quốc tế như Lào, Trung Quốc, Campuchia... Nhiều người còn cảm phục CCB Phạm Văn Quý nhiều hơn khi biết sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, ông mang trong mình di chứng của chiến tranh, là thương binh hạng 4/4. Nhưng với ý chí vượt khó của người lính Cụ Hồ, tinh thần tự lực, tự cường và hăng say lao động, ông Quý quyết tâm bắt tay vào gây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng và đi đến thành công. Xưởng gốm còn đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 công nhân lao động, chủ yếu là con em của CCB và thương, bệnh binh tại địa phương.

CCB Phạm Văn Quý chia sẻ: Dù khi chiến đấu bảo vệ đất nước hay trên mặt trận phát triển kinh tế, thì tinh thần của người lính là sẽ luôn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn. Điều đáng quý nhất là những CCB không đơn độc, mà luôn có sự gắn bó, đồng hành của những người đồng chí, đồng đội. “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” không chỉ là khẩu hiệu, mà là những lời nói và việc làm cụ thể, chân thành của những người lính trở về từ chiến trường năm xưa.

Hội viên CCB thôn Nam Sơn, xã Ba Chẽ, học tập kinh nghiệm phát triển mô hình trồng trà hoa vàng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
Hội viên CCB thôn Nam Sơn, xã Ba Chẽ, học tập kinh nghiệm phát triển mô hình trồng trà hoa vàng để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Tại Quảng Ninh, tinh thần nỗ lực vượt khó của những thương bệnh binh trong phát triển kinh tế giữa thời bình không phải chỉ có những câu chuyện đơn lẻ, mà đã trở thành phong trào rộng lớn, sôi nổi. Vừa qua, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026, đã ghi nhận 175 doanh nghiệp, 740 hợp tác xã, trang trại, gia trại và gần 1.600 hộ sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ trong toàn tỉnh. Trong đó có rất nhiều điển hình tiêu biểu là các thương binh, bệnh binh đã nỗ lực vươn lên, khẳng định bản thân trên “mặt trận” chống đói nghèo. Có người lựa chọn phát triển trồng cây ăn quả, có người gắn bó với chăn nuôi, chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ thương mại hay sản xuất vật liệu xây dựng... Các CCB không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho bản thân, mà còn đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Những thương, bệnh binh đã cống hiến máu xương cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nay vẫn tiếp tục tỏa sáng giữa đời thường với bản lĩnh vượt khó xây dựng quê hương. Họ chính là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, xây dựng lối sống tích cực, hình thành lý tưởng và hoài bão lớn.

Cùng chuyên mục