Nơi kết nối những "trái tim nhân ái"

Từ những việc làm giản dị, cùng sự bền bỉ, gần 10 năm qua CLB Thiện nguyện, nhân ái Móng Cái đã trở thành điểm hẹn của những tấm lòng biết sẻ chia. Những trái tim nhiệt huyết ấy không chỉ giúp bao mảnh đời vượt qua nghịch cảnh, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn Quảng Ninh.

Trong căn nhà mới vững chãi ở khu Nam Thọ, phường Móng Cái 1, ông Vũ Văn Chừng năm nay đã ngoài 70 tuổi vẫn không giấu được xúc động mỗi khi nhắc đến những người đã giúp gia đình ông qua cơn khó khăn. Ông Chừng là người thờ cúng liệt sĩ, bản thân bị khuyết tật vận động, đi lại khó khăn. Vợ ông mất sớm, người con trai duy nhất sức khỏe yếu, không có khả năng lao động. Căn nhà vừa là nơi ở, vừa là nơi thờ cúng liệt sĩ đã xuống cấp nhiều năm, nhưng gia đình chưa có điều kiện sửa chữa.

CLB thiện nguyện, nhân ái Móng Cái phối hợp tổ chức phiên
CLB Thiện nguyện, nhân ái Móng Cái phối hợp tổ chức "Chợ Tết 0 đồng" xuân Bính Ngọ 2026.

Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, CLB Thiện nguyện, nhân ái Móng Cái đã có mặt và hỗ trợ gia đình ông xây dựng lại mái ấm. Nhờ đó, nỗi lo mưa dột và nơi thờ cúng liệt sĩ tươm tất đã được hóa giải trọn vẹn. Xúc động khi ở trong ngôi nhà mới, ông Chừng chia sẻ: “Do sức khỏe yếu, tôi không thể tự sửa chữa lại ngôi nhà. Nhờ có sự giúp đỡ của CLB Thiện nguyện, nhân ái Móng Cái, đến nay tôi đã có ngôi nhà vững chãi để ở và thờ cúng liệt sĩ”.

Câu chuyện của gia đình ông Chừng chỉ là một trong nhiều hoàn cảnh khó khăn được CLB Thiện nguyện, nhân ái Móng Cái đồng hành trong những năm qua. Từ những phần quà nhỏ, bữa cơm ấm, đến việc sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn, mỗi hoạt động của CLB đều xuất phát từ sự đồng cảm và mong muốn làm điều thiết thực nhất cho người cần được giúp đỡ.

CLB Thiện nguyện, nhân ái Móng Cái được thành lập năm 2018, trên nền tảng nhóm “Chủ nhật yêu thương” do chị Nguyễn Thị Hương (phường Móng Cái 1) tập hợp và duy trì. Ban đầu, nhóm có khoảng 20 thành viên, gồm cán bộ, người kinh doanh, nhà hảo tâm và những người có chung mong muốn sẻ chia với cộng đồng. Mỗi cuối tuần, họ lại cùng nhau đến với người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thăm hỏi, tặng quà, sửa sang nhà cửa...

Từ những việc làm bền bỉ ấy, các thành viên thống nhất phát triển thành CLB với cách làm bài bản hơn, phạm vi hoạt động rộng hơn. Đến nay, CLB đã quy tụ khoảng 70 hội viên. Điểm chung giữa họ không nằm ở nghề nghiệp, hay điều kiện kinh tế, mà là tấm lòng thiện nguyện và sự tự nguyện dấn thân vì cộng đồng.

Những ngày đầu, nhóm chủ yếu hỗ trợ nhỏ lẻ, nhưng sau khi thành lập CLB, các hoạt động ngày càng có trọng tâm. Một trong những phần việc được chú trọng là hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Qua từng năm, nhiều căn nhà đã được sửa chữa, xây mới, giúp các gia đình có nơi ở an toàn, vững chãi hơn.

Không chỉ chăm lo về nhà ở, gần đây CLB còn tạo dấu ấn nổi bật bằng việc tổ chức các gian “Chợ Tết 0 đồng” cho đồng bào vùng cao, biên giới... Khác với việc trao quà Tết theo cách thông thường, mô hình này giúp người nghèo, người yếu thế được tự tay lựa chọn những mặt hàng cần thiết cho gia đình. Người dân được phát phiếu mua hàng miễn phí, đến các gian hàng để chọn đồ dùng, thực phẩm, nhu yếu phẩm theo nhu cầu.

Cách làm ấy thể hiện sự tinh tế trong hoạt động thiện nguyện. Người nhận không chỉ được hỗ trợ vật chất, mà còn được tôn trọng, được hòa vào không khí chợ Tết đủ đầy, ấm áp. Với nhiều thành viên CLB, niềm vui lớn nhất không phải là trao đi bao nhiêu phần quà, mà là nhìn thấy nụ cười, sự háo hức của những người lần đầu được “đi chợ” mà không phải lo tính về tiền.

Một hộ dân sai khi tham gia
Một hộ dân trở về nhà sau khi tham gia "Chợ Tết 0 đồng".

Cùng với hoạt động “Chợ Tết 0 đồng”, CLB duy trì nhiều chương trình giàu ý nghĩa như “Vầng trăng cho em” dành cho học sinh vùng sâu, vùng xa; “Tất niên yêu thương” dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế; thăm hỏi, tặng quà người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật. Mỗi chương trình dù được tổ chức giản dị thì vẫn chu đáo, hướng đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Tại bản Lý Quán, xã Đường Hoa, nhiều học sinh tiểu học trước đây từng phải mang theo chai nhựa đựng cháo đến trường. Chia sẻ trước khó khăn ấy, CLB đã đứng ra tổ chức bếp ăn để các em có bữa ăn đầy đủ hơn, yên tâm học tập. Hiện nay, CLB đang nhận nuôi, hỗ trợ 20 học sinh tiểu học tại đây. Việc làm thiết thực này đã kịp thời giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường, cũng là gieo thêm hy vọng cho tương lai.

Năm 2025, CLB tiếp tục mở rộng hoạt động nhân đạo khi thành lập CLB “Giọt hồng biên cương”, vận động hiến máu tình nguyện cứu người. Đây là hướng đi thiết thực, khi sự sẻ chia không chỉ dừng lại ở tiền, hàng hóa, hay ngày công, mà còn là những giọt máu quý giá góp phần cứu sống người bệnh.

Trong các đợt dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, CLB Thiện nguyện, nhân ái Móng Cái cũng kịp thời có mặt bằng những việc làm cụ thể. Khi đồng bào một số địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ, CLB đã vận động thu gom hàng hóa thiết yếu, thực phẩm, mì tôm, đồ hộp để hỗ trợ người dân, với tổng giá trị gần 6 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện, nhân ái Móng Cái, chia sẻ: "CLB chủ yếu phát huy nội lực. Khi huy động hỗ trợ, chúng tôi thường ưu tiên hiện vật thay vì tiền mặt. Cách làm này giúp việc tiếp nhận, phân bổ nguồn lực thuận lợi, rõ ràng, đồng thời tạo niềm tin với người tham gia và cộng đồng...".

Gần đây, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình một người hiến tạng sau tai nạn giao thông, CLB Thiện nguyện, nhân ái Móng Cái, cùng những tấm lòng thiện nguyện đã vận động kinh phí hỗ trợ vợ và các con của người hiến tạng. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp gia đình người hiến tạng vơi bớt khó khăn, mà còn là nén tâm nhang tri ân nghĩa cử cao đẹp “cho đi là còn mãi”.

Từ một nhóm nhỏ hoạt động vào ngày Chủ nhật, CLB Thiện nguyện, nhân ái Móng Cái giờ đã trở thành nơi kết nối những trái tim nhân ái. Ở đó, mỗi người góp một phần sức lực, điều kiện và yêu thương để làm những việc tử tế. Giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề, những việc làm lặng lẽ, bình dị của hành trình thiện nguyện ấy vẫn đang được nối dài bằng những trái tim biết yêu thương, sẻ chia và hành động vì cộng đồng…

Cùng chuyên mục