*****
Xuân này, về núi Tổ Chim (*)
Dấu chân ngày trước, lặng chìm sông Luân
Mênh mang, mặt nước trắng ngần
Hoa sim chớm nở, một vần gió đưa
Nơi đây, chiến sĩ sớm trưa
Gió sương đọng lại, gốc dừa ven sông
Tù vè, nhọn lá thủy chung
Bám sâu vào đất, giữ vùng nước non
Xanh tươi cành mái lá tròn
Chênh vênh bờ đá, vòn con nước đây
Cành đào ngày trước nơi đây
Mùa xuân của lính, vén mày nắng hồng
Xuân về, đưa tiễn mùa đông
Làm theo lời Bác, nắng hồng biên cương./.
*****
(*) Núi Tổ Chim ở cửa sông Bắc Luân, Móng Cái, Quảng Ninh