NSƯT Kim Cúc - cựu phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam được biết đến là người đã đọc bản tin chiến thắng lịch sử 11h45 trưa 30.4.1975.
NSƯT Kim Cúc sinh năm 1944, năm nay đã ngoài 80 tuổi.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên cách đây nhiều năm, NSƯT Kim Cúc vẫn còn rất khỏe mạnh, bà nhớ như in ký ức về ngày 30.4.1975 lịch sử. Bà chia sẻ với phóng viên những bức ảnh quý giá. Trong đó, có một bức ảnh chụp có NSƯT Kim Cúc và NSND Trà Giang, khi cả hai còn trẻ, đẹp.
NSƯT Kim Cúc nói, bà không còn nhớ rõ về sự kiện diễn ra hôm đó, chỉ nhớ ở ngoài đời Trà Giang rất đẹp.
Vào thời điểm ấy, Trà Giang nổi tiếng với những tác phẩm điện ảnh kinh điển, được yêu mến khắp cả nước như “Chị Tư Hậu”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”...
Đây là bức ảnh hiếm hoi, khi có sự góp mặt của những người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, đã xuất hiện trong những thời khắc lịch sử của dân tộc.
NSƯT Kim Cúc là người đã đọc bản tin quan trọng bậc nhất vào ngày 30.4.1975, khi ấy bà đang làm biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam.
NSƯT Kim Cúc nói: “Đó là bản tin đáng nhớ nhất, xúc động nhất, quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Là bản tin có tác động mạnh mẽ nhất. Và là bản tin hùng tráng nhất trong lịch sử phát sóng của Đài tiếng nói Việt Nam”.
Theo lời kể, hôm ấy, vào 11h45 trưa, một bản tin ngắn gọn, súc tích đã được gửi về đài thông báo, quân ta đã tiến vào Sài Gòn, lật đổ cánh cổng cơ quan đầu não của ngụy quân, ngụy quyền, và giải phóng hoàn toàn thành phố.
NSƯT Kim Cúc là người trực nên có trách nhiệm đọc bản tin này trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam, bản tin lên sóng đúng vào 11h45. Sau đó, một bản tin khác được làm lại, dựng thêm thông tin, thêm nhạc nền là ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, và bản tin này được phát thanh vào lúc 18h chiều ngày 30.4.1975.
Bản tin lúc 11h45 đọc trực tiếp trên sóng, không thu lại. Nên sau này, từng có quãng thời gian, nhiều người chỉ biết đến bản tin lúc 18h.
Bản tin trên sóng phát thanh trực tiếp ngày 30.4.1975 rất ngắn gọn, súc tích với nội dung: “Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng ta mới nhận được. Đúng 11h30, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu Ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”.
Bản tin chỉ với bấy nhiêu chữ nhưng đã đủ khiến cả dân tộc vỡ òa, và đánh dấu lịch sử đã sang trang.
Sau này, những nhân chứng được sống trong ngày 30.4.1975 lịch sử ở Hà Nội như nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến kể: “Hôm đó, Trường Đoàn Kết 3 của tôi đã cho học sinh nghỉ học. Lũ trò chúng tôi hớn hở đạp xe lên Bờ Hồ. Phố Bạch Mai, phố Huế, Hàng Bài đông đúc, nhộn nhịp, bác lái tàu điện dậm chuông xin đường. Ngày thường thì nhường, nhưng hôm đó mặc kệ tàu điện, kệ tiếng chuông, mọi người đều hân hoan trong không khí chiến thắng.
Lên đến Bờ Hồ, ngày thường khu vực này không quá đông, song chiều 30.4 là người chen người. Băng rôn, khẩu hiệu và cờ đỏ rực. Chúng tôi cứ đi quanh hồ nhiều vòng, quên cả đói, quên cả khát, khi ánh đèn bừng lên mới chia tay về nhà”.
Theo lời nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, hôm ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ) đã đốt hẳn một bánh pháo dài từ gần đỉnh cột phát sóng xuống mặt đất, tiếng nổ vang trời.
Và Hà Nội - mấy ngày liền vui mừng đến mất ngủ.