Chạm gió - Thơ Thanh Trúc

*****

Tháng mười hai về bên khung cửa nhỏ
gió thì thầm như nhớ chuyện hôm qua
Trời se sắt kéo mây về nức nở
Lá cuối mùa rơi xuống lạc sân xa.

Phố quấn rét, chiều buông màu khói tỏ
Bước chân người nghe lạnh cả đôi vai
Ai một thuở trao lời thương rất nhỏ
Để bây giờ nỗi nhớ cũng hao gầy.

Tháng mười hai, ai đi hoài chẳng nói
Để đường xưa còn vọng chút dư âm
Gió lật lại những điều ta chưa gọi
Một vệt buồn len lỏi giữa trăng thâm.

Nhưng rồi sáng mai trời trong hơn chút
Nắng khẽ hồng chạm nhẹ chén cà phê
Tháng mười hai gom yêu thương làm phút
Ủ trong lòng người đợi một lời thề./.

*****

Cùng chuyên mục