Hai thuyền buồm chở hàng viện trợ nhân đạo từ miền Nam Mexico đã cập cảng La Habana, Cuba vào chiều 28/3, chỉ vài giờ sau khi Hải quân Mexico xác nhận đã phát hiện vị trí của các tàu sau nhiều ngày mất liên lạc.
Các tàu này chở ít nhất 8 người, khởi hành từ Isla Mujeres, phía nam Mexico, vào ngày 20/3 nhưng sau đó mất liên lạc, làm dấy lên lo ngại tại Mexico, Cuba và nhiều nơi khác.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X sáng 28/3, Hải quân Mexico cho biết một máy bay đã phát hiện hai thuyền ở vị trí cách La Habana khoảng 148 km về phía Tây Bắc.
Khi cập bến, ông Adnaan Stumo, điều phối viên đoàn thuyền, cho biết thời tiết xấu là nguyên nhân khiến hành trình bị chậm lại, buộc các thuyền phải đi vòng xa hơn. Ông khẳng định các thủy thủ “không gặp nguy hiểm nghiêm trọng”. Ông cũng cảm ơn Hải quân Mexico đã hỗ trợ, trong đó có việc hộ tống một thuyền vào vịnh La Habana, đồng thời bày tỏ vui mừng khi bắt đầu chuyển hàng viện trợ tới người dân Cuba.
Tổ chức đoàn tàu hữu nghị "Châu Mỹ của chúng ta" trước đó cho biết, dựa trên tốc độ di chuyển được báo cáo với cơ quan hàng hải Cuba, thời gian dự kiến các thuyền đến La Habana là từ ngày 27 đến 28/3. Các thuyền đều do những thủy thủ giàu kinh nghiệm điều khiển.
Hai con thuyền đến La Habana trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức viện trợ gửi hàng hóa tới Cuba, khi lệnh phong tỏa nhiên liệu của Mỹ gây ra tình trạng mất điện diện rộng, đẩy quốc gia Caribe này tới bờ vực khủng hoảng. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã khiến Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ xảy ra “khủng hoảng nhân đạo” tại Cuba trong tương lai, trong bối cảnh các bệnh viện, trường học và nhiều hộ dân phải chịu cảnh mất điện kéo dài.