Thành phố Aalborg của Đan Mạch những ngày này ngập tràn không khí Giáng sinh khi các ông già Noel, bà già Noel và yêu tinh từ nhiều quốc gia tham dự Đại hội Ông già Noel Thế giới thường niên. Sự kiện là dịp để những người hóa thân thành ông già Noel gặp gỡ, giao lưu và chuẩn bị cho mùa lễ cuối năm.
Giữa lúc châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng mùa Hè, thành phố Aalborg, lớn thứ tư của Đan Mạch, lại rộn ràng không khí Giáng sinh với Đại hội Ông già Noel Thế giới.
Hàng chục ông già Noel, bà già Noel và các nhân vật yêu tinh đến từ nhiều quốc gia đã tập trung về thành phố lớn thứ tư của Đan Mạch để tham dự sự kiện thường niên, vốn đã trở thành một truyền thống đặc sắc của Đan Mạch suốt nhiều thập kỷ.
Đại hội lần đầu được tổ chức tại một công viên giải trí gần thủ đô Copenhagen vào năm 1957 và chuyển đến Aalborg từ năm 2024. Sự kiện này sẽ kỷ niệm 70 năm vào năm tới.
Ban đầu, đại hội nhằm mang lại niềm vui cho trẻ em, nhưng dần trở thành điểm hẹn của những người hóa thân thành ông già Noel làm việc tại các cửa hàng và trung tâm thương mại mỗi mùa Giáng sinh.
Đại hội là cơ hội để các ông già Noel chuyên nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, so tài trang trí bộ râu, rèn luyện kỹ năng và tham gia nhiều hoạt động vui nhộn trước khi bước vào mùa lễ cuối năm.
Chương trình kéo dài bốn ngày với nhiều hoạt động như thi ăn bánh gừng, gói quà, tạo hình bóng bay và các cuộc diễu hành sôi động trên đường phố.
Năm nay, những bộ trang phục ông già Noel trông có vẻ hơi ngột ngạt dưới cái nắng hè gay gắt của Đan Mạch. Tuy nhiên, ông Peter Gislund, Trưởng ban tổ chức, đồng thời là người hóa thân thành ông già Noel tại Aalborg mỗi dịp Giáng sinh, cho biết phản ứng của người dân rất thú vị.
Người lớn tuổi thường nói “Còn quá sớm để có ông già Noel”. Trong khi đó, trẻ em lại reo lên: “Tuyệt quá! Ông già Noel đến rồi”.
Qua nhiều năm, đại hội đã thu hút người tham gia từ Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Canada, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Năm nay, phần lớn những người tham dự đến từ các nước Bắc Âu, song cũng có những vị khách từ xa như ông Paradise Yamamoto đến từ Tokyo (Nhật Bản).
Sau cuộc diễu hành qua các tuyến phố Aalborg, với lá cờ Nhật Bản trên tay và nhảy theo giai điệu ca khúc Giáng sinh kinh điển "Feliz Navidad", ông Yamamoto chia sẻ: "Thật vui khi được gặp rất nhiều trẻ em. Ho, ho, ho!"
Ông Robert Hercz, 64 tuổi, đến từ Oslo, Na Uy, lần đầu tham dự đại hội, cho rằng dù đến từ nhiều quốc gia khác nhau, tất cả những người hóa thân thành ông già Noel đều có chung "một gen" - đó là tinh thần sẻ chia và lan tỏa niềm vui.
"Chúng tôi mang trong mình tinh thần đích thực của ông già Noel - biết cho đi, biết sẻ chia và mang một chút niềm vui đến với mọi người", ông nói.
Theo ông Peter Gislund, những cuộc gặp như thế này cũng là dịp để các ông già Noel học hỏi lẫn nhau, từ cách hóa trang cho đến những chi tiết nhỏ như trang trí bộ râu thêm nổi bật.
Đối với ông Simon Brøns, 33 tuổi, đến từ Đan Mạch, đại hội là minh chứng rằng tinh thần Giáng sinh không chỉ tồn tại trong một mùa lễ.
"Giáng sinh không chỉ là một mùa trong năm mà là một cảm xúc trong tim. Nếu muốn, bạn có thể tận hưởng không khí Giáng sinh suốt cả năm", ông chia sẻ.