Là nghệ sĩ trong đại nhạc hội “Hương sắc giai nhân” của Như Quỳnh, Hồ Văn Cường chia sẻ hành trình gần 10 năm từ khi đăng quang “Thần tượng âm nhạc nhí 2016”.
Trong đại nhạc hội, Hồ Văn Cường trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý với màn song ca “Giấc mơ cánh cò” cùng danh ca Như Quỳnh. Sự kết hợp giữa giọng ca trẻ trung, chân phương của Hồ Văn Cường và sự tinh tế, từng trải của Như Quỳnh đã tạo nên một khoảnh khắc lắng đọng, chạm đến trái tim khán giả yêu dòng nhạc quê hương – trữ tình.
Không phô diễn kỹ thuật hay cầu kỳ trong dàn dựng, tiết mục ghi điểm bởi sự chân thành và cảm xúc tự nhiên. “Giấc mơ cánh cò” như một lát cắt đẹp, cho thấy sự tiếp nối bền bỉ của dòng nhạc truyền thống qua nhiều thế hệ nghệ sĩ.
Bên cạnh màn song ca, Hồ Văn Cường còn mang đến màu sắc khác qua tiết mục “999 đóa hồng” với bản phối mới. Ca khúc quen thuộc được làm mới về hòa âm, giúp nam ca sĩ thể hiện sự linh hoạt trong cách tiếp cận âm nhạc, đồng thời cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc – điều làm nên dấu ấn riêng của Hồ Văn Cường trong lòng khán giả.
Chia sẻ bên lề chương trình khi được hỏi về hành trình sắp tròn 10 năm kể từ ngày đăng quang “Thần tượng âm nhạc nhí 2016”, Hồ Văn Cường cho biết điều anh trân quý nhất không nằm ở danh hiệu hay cột mốc thời gian, mà chính là tình cảm của khán giả. Nam ca sĩ bộc bạch: “Nói về 10 năm, với Cường đó là tình cảm của khán giả dành cho mình. Còn 10 năm nữa thì em cũng không dám nói trước điều gì".
Giọng ca sinh năm 2003 thẳng thắn chia sẻ thêm: “Tuy nhiên, em cũng sẽ cố gắng thật nhiều. Bản thân em vẫn còn thiếu sót, nên chỉ biết cố gắng từng ngày và dành trọn yêu thương cho âm nhạc, cho khán giả đã luôn yêu thương em".
Những lời nói mộc mạc nhưng chân thành ấy khiến khán phòng thêm lắng lại, đồng thời cho thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ của một nghệ sĩ trẻ bước ra từ ánh hào quang sớm.
Xuyên suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, “Hương sắc giai nhân” còn là cuộc hội ngộ của nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như Hương Lan, Họa Mi, Mai Thiên Vân, Thanh Duy, Hoài Lâm, Hoàng Mỹ An, Phương Anh, Phương Ý… Tuy nhiên, Hồ Văn Cường vẫn để lại dấu ấn riêng nhờ màu sắc âm nhạc gần gũi, đúng tinh thần trữ tình – quê hương mà chương trình theo đuổi.
Ở thời điểm hiện tại, Hồ Văn Cường duy trì cuộc sống giản dị, tập trung cho việc học tập, rèn luyện giọng hát và tham gia các chương trình biểu diễn phù hợp.
Không ồn ào hay chạy theo xu hướng, nam ca sĩ chọn con đường chậm rãi nhưng bền bỉ, lấy tình cảm của khán giả làm động lực. Gần 10 năm kể từ ngày bước ra sân khấu lớn, Hồ Văn Cường vẫn đang đi tiếp hành trình của mình bằng sự kiên trì, trân trọng và lòng biết ơn.