Lý do phim giờ vàng có Quỳnh Kool, Huỳnh Anh bị chê

Phim giờ vàng “Bước chân vào đời” với sự tham gia của Quỳnh Kool, Mạnh Trường và Huỳnh Anh bị chê vì nhiều tình tiết thiếu tính thực tế.

“Bước chân vào đời” là bộ phim giờ vàng do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng thực hiện, với sự tham gia của Quỳnh Kool, khai thác câu chuyện về những người trẻ chật vật lập nghiệp giữa áp lực gia đình và những biến động của cuộc sống hiện đại.

Hiện phim đang dẫn đầu rating khung giờ vàng trên VTV3, với mức cao nhất đạt 11,99% (tập 13). Tuy nhiên, phim tạo ra nhiều tranh luận xoay quanh cách xây dựng tình tiết, tâm lý nhân vật và một số chi tiết bị cho là chưa thực tế.

Nữ chính yếu đuối, khóc lóc và mắng em quá nhiều

“Bước chân vào đời” kể về hành trình mưu sinh đầy khó khăn của ba chị em Thương, Trang và Minh sau khi mất cha mẹ, phải tự xoay xở để tồn tại giữa cuộc sống nhiều biến động. Trong đó, Quỳnh Kool đảm nhận vai Thương - người chị cả vừa gồng gánh mưu sinh, vừa chăm lo cho hai em nhỏ.

Tuy nhiên, nhân vật này lại gây nhiều tranh luận khi không ít khán giả cho rằng Thương được xây dựng quá yếu đuối, thường xuyên khóc lóc thay vì thể hiện sự mạnh mẽ, kiên cường của một người chị cả trong hoàn cảnh éo le.

Ở tập 9, Minh dẫn bạn bè đến quán bar khiến phụ huynh kéo đến trường làm ầm ĩ. Trước tình huống căng thẳng, cô Giang (Lê Bống) đứng ra xử lý, giúp Minh tạm thời không bị đuổi học và sau đó đưa cậu về nhà để thông báo sự việc với gia đình.

Nhân vật Thương (Quỳnh Kool) bị chê vì mắng em và khóc quá nhiều trong phim giờ vàng. Ảnh Nhà sản xuất
Nhân vật Thương (Quỳnh Kool) bị chê vì mắng em và khóc quá nhiều trong phim giờ vàng. Ảnh Nhà sản xuất

Biết tin, Thương (Quỳnh Kool) không giấu được sự mệt mỏi và bức xúc khi em trai liên tục gây rắc rối. Trong cuộc nói chuyện, Thương vừa trách mắng vừa khóc, đồng thời phản ứng gay gắt khi Minh gọi cô Giang là “chị” và xin lỗi thay cho gia đình.

Trong tập 16, khi thấy em gái Trang bị đánh ghen oan bởi vợ cũ của sếp Dũng, Thương không hỏi han sự tình mà trách móc em gái nặng nề.

"Em phải như thế nào người ta mới đánh em chứ. Em là sinh viên chưa tốt nghiệp, bây giờ em đến trường, em học hành ra sao khi cả trường đều biết? Chị theo nghiệp sư phạm, đứng lớp dạy học sinh. Giờ trên lớp có đứa em không ra gì lúc đó chị dạy dỗ thế nào, chị nói được ai", lời lẽ Thương dành cho em gái khiến khán giả bức xúc.

“Tập nào cũng khóc”, “xem mà ức chế” là những phản hồi xuất hiện phổ biến trên mạng xã hội.

Trước những ý kiến trái chiều, Quỳnh Kool cũng cho biết Thương không phải là một người mạnh mẽ bẩm sinh, mà chỉ đơn giản là buộc phải tiếp tục sống và bước tiếp khi không còn lựa chọn nào khác.

Tình tiết phim thiếu thực tế

Trong phim, nhân vật Trang (do Nguyễn Ngọc Thủy đảm nhận, em gái của Thương) được xây dựng với tính cách tham vọng, sẵn sàng dùng cả những cách thức không chính thống để tiến thân. Tuy vậy, vai diễn này lại gây tranh luận khi có sự thiếu nhất quán trong tâm lý: lúc thì sắc sảo, tính toán, nhưng khi khác lại trở nên bốc đồng và cực đoan.

Đáng chú ý, ở tập 20, Trang quỳ xin Lâm (Mạnh Trường) tham gia một buổi phỏng vấn đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng chi tiết này bị đẩy kịch tính quá mức, chưa thực sự phù hợp với bối cảnh đời sống hiện đại.

Cảnh quỳ lạy của Trang (Ngọc Thủy) với Lâm (Mạnh Trường) được cho là thiếu thực tế. Ảnh cắt từ video
Cảnh quỳ lạy của Trang (Ngọc Thủy) với Lâm (Mạnh Trường) được cho là thiếu thực tế. Ảnh cắt từ video

Trước đó, trong tập 18 bộ phim "Bước chân vào đời", bà Dung (mẹ Quân) gây sốc khi quỳ xuống cầu xin Thương (Quỳnh Kool) chia tay và rời xa con trai bà.

Hành động cực đoan này đẩy mối quan hệ của Quân và Thương vào bế tắc, tạo ra rào cản lớn nhất từ phía gia đình. Thương tổn thương sâu sắc trước sự van xin của mẹ người yêu. Tình tiết này trong phim cũng bị cho là cực đoan, bi kịch hóa.

Bà Dung (mẹ Quân) cũng gây sốc khi quỳ xuống cầu xin Thương rời xa con trai bà. Ảnh cắt từ video
Bà Dung (mẹ Quân) cũng gây sốc khi quỳ xuống cầu xin Thương rời xa con trai bà. Ảnh cắt từ video

Dù đạt rating cao và thu hút lượng lớn khán giả, “Bước chân vào đời” vẫn gây nhiều tranh luận. Bộ phim bị chê ở cách xây dựng nhân vật thiếu nhất quán, nhiều tình tiết thiếu tính thực tế.

Laodong.vn

Cùng chuyên mục