“VÀOOOOOO!”
Tiếng hò reo vang dội khắp một khu phố lao động ở trung tâm thủ đô Mexico City. Người dân tụ tập quanh những chiếc tivi đặt trên bàn nhựa giữa các quầy hàng đông đúc. Khắp Mexico, người hâm mộ cùng hòa mình vào bầu không khí World Cup, theo dõi đội tuyển quốc gia thi đấu qua các màn hình được dựng tại quảng trường, dưới các cầu vượt hay trong những quán bánh taco. Không đủ khả năng mua vé vào sân tại kỳ World Cup mà Mexico đồng đăng cai cùng Mỹ và Canada, nhiều người dân nước này đã tự tạo nên bầu không khí lễ hội bóng đá ngay trên đường phố.
“Tất nhiên, không gì tuyệt vời hơn việc được vào sân, nhưng tôi thích không khí ngoài phố hơn. Với tôi, cảm giác chẳng khác nào xem bóng đá trong phòng khách của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc đây là World Cup, tôi đã thấy vô cùng phấn khích”, cô Esmeralda Serrato chia sẻ khi cùng hàng chục người hàng xóm theo dõi trận đấu trên một chiếc tivi đặt ngoài đường.
Giá vé quá cao khiến phần lớn người hâm mộ Mexico không thể vào sân
Không khí World Cup tại Mexico trở nên sôi động khi hàng trăm nghìn người đổ ra đường ăn mừng sau hai chiến thắng liên tiếp của đội tuyển quốc gia tại các thành phố đăng cai như Mexico City, Guadalajara và Monterrey.
Tuy nhiên, những lễ hội đường phố này cũng phản ánh làn sóng chỉ trích nhằm vào FIFA liên quan đến giá vé quá cao. Tại Mexico, nơi thu nhập trung bình của người lao động chỉ khoảng 433 USD/tháng và bóng đá được xem là môn thể thao gắn kết mọi tầng lớp xã hội, khoảng cách giữa những người có thể vào sân và số đông còn lại càng trở nên rõ nét.
Ông Diego Merla, điều phối viên về công bằng tài chính của Oxfam Mexico, cho rằng nhiều người dân cảm thấy “đó là một bữa tiệc mà họ không được mời tham dự”.
“World Cup đang được vận hành theo logic tối đa hóa lợi nhuận. Mục tiêu là khai thác tối đa khả năng chi trả của những người sẵn sàng bỏ tiền, và điều đó vô tình loại bỏ rất nhiều người,” ông Merla nhận định.
Đầu năm nay, vé World Cup được bán với mức giá từ 140 USD đến 8.680 USD, nhưng sau đó tăng vọt, trong đó một số vé xem trận chung kết có giá lên tới 32.970 USD.
Trước những chỉ trích, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng mức giá này phù hợp với thị trường Mỹ.
Người hâm mộ tạo nên World Cup của riêng mình
Với ông Guillermo Ramírez, cách duy nhất là tự tạo nên không khí World Cup của riêng mình. Người đàn ông 49 tuổi sống tại khu lao động Tepito cho biết bóng đá từ lâu đã trở thành biểu tượng của tinh thần cộng đồng và bản sắc địa phương.
Trước trận Mexico gặp Hàn Quốc, ông dựng một màn hình và hệ thống loa trên hai chiếc bàn nhựa trước cửa ngôi nhà kiêm cửa hàng tạp hóa nhỏ của mình. Ông nhớ lại thời thơ ấu khi cùng hàng xóm theo dõi World Cup 1986 qua những chiếc tivi đặt ngoài đường vì không thể vào sân.
“Rất nhiều người trong chúng tôi đơn giản là không đủ tiền mua vé”, ông Ramírez nói - “Tepito là khu phố sống cùng bóng đá. Mỗi khi có trận đấu, ai cũng mang tivi ra xem, đặc biệt là trong thời gian World Cup.”
Hàng xóm của ông tập trung đông kín, đeo mặt nạ đô vật lucha libre màu xanh đỏ, bế theo con nhỏ và thưởng thức bia mua từ chính cửa hàng của ông. Mỗi khi đội tuyển Mexico giành chiến thắng, hàng chục nghìn người lại đổ xuống đường và kéo về Tượng đài Thiên thần Độc lập – biểu tượng nổi tiếng của Mexico City.
Chính phủ khuyến khích các điểm xem bóng đá miễn phí
Chính phủ Mexico cùng FIFA đã thiết lập nhiều khu vực xem bóng đá miễn phí tại Mexico City, Guadalajara và Monterrey, trong đó có nhiều địa điểm nằm ở các khu vực thu nhập thấp.
Trong một trận đấu, hơn 200.000 người hâm mộ Mexico và du khách quốc tế đã tập trung tại quảng trường Zócalo ở trung tâm thủ đô để theo dõi trận đấu qua màn hình lớn.
Ông Armando Soriano cùng vợ và hai con đã tới một khu Fan Fest nhỏ gần khu Tepito. Người dân địa phương đến đây bằng xe máy, trong khi bia, tequila và đồ ăn nhẹ được bày bán trên những chiếc xe đẩy lưu động.
Theo ông Soriano, bầu không khí ở đây mang đậm bản sắc Mexico hơn cả các sự kiện chính thức của FIFA.
“Tôi muốn các con mình được hòa vào bầu không khí ấy, cảm nhận ý nghĩa của việc là người Mexico và trải nghiệm những truyền thống mà người dân nơi đây luôn gìn giữ”, ông Soriano nói.