U17 Việt Nam hướng tới mục tiêu có điểm trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 giải U17 châu Á 2026, qua đó thêm hy vọng giành vé dự U17 World Cup.
Trở lại mặt đất
U17 Việt Nam ra quân thuận lợi tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Yemen với tỉ số 1-0. Tuy nhiên, ngay sau đó, huấn luyện viên Cristiano Roland yêu cầu các học trò “trở lại mặt đất”, bởi ông nhìn thấy những vấn đề còn tồn tại sau màn trình diễn vừa rồi.
Không khó để nhận ra khả năng dứt điểm của U17 Việt Nam còn hạn chế. Rất nhiều tình huống đưa bóng ở 1/3 sân đối phương trong hiệp 1 không được Sỹ Bách, Đại Nhân và Văn Dương chuyển hóa thành bàn thắng.
Trung phong Đại Nhân cũng để lại nỗi lo lớn khi mới chỉ có 1 bàn thắng trong 2 tháng gần đây. Trước hàng thủ không quá mạnh của U17 Yemen, anh có tới 2 cơ hội rõ ràng nhưng đều thực hiện không thành công.
Bản thân Văn Dương và Sỹ Bách cũng trải qua trận đấu chưa đáp ứng như kỳ vọng, nhất là khi tham chiếu với màn trình diễn của họ tại giải U17 Đông Nam Á.
Do vậy, huấn luyện viên Roland yêu cầu hàng công U17 Việt Nam phải tập trung, nỗ lực và chắt chiu cơ hội. Bài học lãng phí cơ hội tại giải châu Á cách đây 1 năm khiến U17 Việt Nam dang dở giấc mơ World Cup vẫn còn hiện diện trong phát biểu của nhà cầm quân người Brazil.
Ngoài vấn đề trên hàng công, ông Roland và các trợ lý cũng đang rèn giũa kỹ càng hàng thủ. Các hậu vệ Anh Hào, Đăng Khoa, Mạnh Cường, Hoàng Việt cùng thủ môn Xuân Hòa thực tế đã đứng vững trong trận ra quân gặp U17 Yemen.
Tuy nhiên, khác với giải Đông Nam Á, khi bước ra sân chơi châu lục, dù chỉ là một đối thủ tầm trung như Yemen, “bức tường” của U17 Việt Nam vẫn lộ ra những khoảng trống nguy hiểm.
Nếu đội bạn sở hữu một vài chân sút có trình độ hơn, khung thành của thủ môn Xuân Hòa chưa chắc đã đứng vững sau 90 phút chính thức.
Mục tiêu khả dĩ
U17 Hàn Quốc ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với U17 Yemen, ngay cả khi họ chỉ có được một kết quả hòa trước U17 UAE.
Nhìn từ màn trình diễn ở trận khai màn, U17 Hàn Quốc kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tỉ lệ cầm bóng của đội bóng này lên tới 69% - gấp đôi so với những gì U17 UAE làm được.
Hơn thế nữa, U17 Hàn Quốc cũng tung ra tới 15 pha dứt điểm, gấp 3 lần khi đối chiếu đối thủ Tây Á. Đáng tiếc, khả năng chuyển đổi cơ hội của họ là không tốt.
Song, điều ấy không đồng nghĩa với việc U17 Hàn Quốc gặp khó khi thi đấu với U17 Việt Nam. Việc chỉ có 1 điểm sau trận mở màn khiến Ahn Joo-wan và các đồng đội quyết tâm hơn để hướng đến chiến thắng đầu tiên cho đội nhà. Bản thân Anh Joo-wan cũng là “ngòi nổ" nguy hiểm nhất bên phía đại diện Đông Á.
Trước một đối thủ mạnh hơn về tầm vóc, kinh nghiệm và trình độ như U17 Hàn Quốc, 1 điểm được xem là mục tiêu khả dĩ với thầy trò huấn luyện viên Roland trong trận đấu diễn ra vào lúc 23h00 tối nay (10.5).