Phất dụ nở hoa

Những ngày này, Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long như bừng lên một sắc vàng tươi mới của những quần thể hoa phất dụ núi. Bài thơ "Phất dụ nở hoa" của tác giả Hồng Gai được sáng tác là một bài thơ giàu chất nhạc, chất họa và đậm đà cảm xúc, phác họa nên bức tranh toàn cảnh về thiên nhiên kỳ vĩ cùng ý chí con người vùng đất mỏ Quảng Ninh.

Bài thơ dẫn dắt người đọc qua hành trình khám phá những danh thắng mang tính biểu tượng của Quảng Ninh: Vịnh Hạ Long hiện lên với vách đá nguy nga, vạn đảo trùng điệp, sự hòa quyện màu sắc giữa nắng vàng, biển biếc, than đen và cánh buồm đỏ thắm. Trong khi Đất thiêng Yên Tử mang nét bảng lảng của mây mờ, tiếng chuông chùa Đồng ngân vang vách núi, gợi sự thanh tịnh và hướng thiện trong tâm hồn.

    Đọc "Phất dụ nở hoa", ta không chỉ thấy một Quảng Ninh vươn mình thịnh vượng, mà còn cảm nhận được nhịp đập đầy kiêu hãnh của đất và người nơi đây - những con người luôn cất cao lời ca lạc quan, kiên cường vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

    Hoa phất dụ bung nở trên đảo đá ở Vịnh Hạ Long.
    Hoa Phất dụ bung nở trên đảo đá ở Vịnh Hạ Long.

    PHẤT DỤ NỞ HOA
               *****
    Núi Bài Thơ đá chen hoa
    Ánh vàng tràn nắng thiết tha
    Phất Dụ kiên cường mưa sa
    Cháy tận gốc vẫn nở hoa
    Kiên cường bám đá bao la
    Gửi gắm người em thiết tha
    Sóng gió dập vùi mạnh mẽ
    Vươn lên giữa biển mặn mà
    Vàng rực bên than biển biếc
    Cánh buồm đỏ thắm phương xa
    Hạ Long vượt sóng phong ba
    Kỳ quan dựng vách nguy nga
    Trập trùng vạn đảo ngát xanh
    Vịnh thiêng soi bóng ngọc ngà
    Yên Tử non cao mây phủ
    Chùa Đồng ẩn hiện mây qua
    Tiếng chuông ngân vang vách núi
    Tâm thành hướng Phật Thích Ca
    Phát tài núi chính là ta
    Bất khuất nảy mầm sương gió
    Hương thơm thoảng bay xao xuyến
    Ong bướm thả sức la cà
    Vượt qua gian nan thử thách
    Gia đình êm ấm chan hoà
    Ý thơ nghệ sỹ thăng hoa
    Thổi hồn vào đá đậm đà
    Quảng Ninh vươn mình thịnh vượng 
    Đất mỏ cất cao lời ca./.

    *****
    Hồng Gai, ngày 07/7/2026. Viết tặng Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ nhất.

    Cùng chuyên mục