Phòng vé Việt cuối tuần qua chứng kiến cuộc đổi ngôi đáng chú ý khi phim Tài vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé, khiến Thỏ ơi!! khó lòng phá kỷ lục của Mai.
Tuần vừa qua có đợt phát hành phim vào ngày 6-3 với những cái tên đáng chú ý như Tài, Không còn chúng ta, Quốc bảo, Lời nguyền thư viện Mikura...
Phim Tài thống trị phòng vé
Dựa vào số liệu của Box Office Vietnam, phim Tài đang dẫn đầu phòng vé, với doanh thu gần 50 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp. Phim có hơn 3.000 suất chiếu mỗi ngày.
Cốt truyện kể về Tài, người trải qua hành trình đầy khó khăn, làm đủ mọi nghề, thậm chí là những phi vụ nguy hiểm phải đặt cược mạng sống để bảo vệ "tài sản" quý giá nhất đời mình. Câu chuyện đặt ra câu hỏi liệu Tài có đủ nghị lực và tinh thần để vượt lên trên nghịch cảnh, trong gang tấc sự sống.
Phim đem đến tiếng cười, tình yêu và sự bao dung mạnh mẽ về những mối quan hệ tình thân và xã hội trong những ngày đầu xuân 2026.
Trước khi ra rạp, nhiều ý kiến dự đoán Tài có thể dễ dàng vượt mốc 100 tỉ đồng nhờ sức hút của Mỹ Tâm, cùng hiệu ứng truyền miệng khá tích cực về những phân cảnh hành động.
Với tốc độ bán vé hiện tại, cộng thêm việc chưa có đối thủ mạnh trên đường đua phòng vé, Tài được kỳ vọng sẽ đạt từ 150 - 200 tỉ đồng.
Thỏ ơi!! hạ nhiệt
Vị trí thứ hai là Thỏ ơi!!, hiện có tổng doanh thu là 433 tỉ đồng sau 20 ngày ra rạp. Phim còn khoảng 2.000 suất chiếu mỗi ngày.
Khi Thỏ ơi!! vừa ra rạp và liên tục lập kỷ lục phòng vé, nhiều dự đoán cho rằng phim có thể chạm mốc 500 tỉ đồng doanh thu.
Tuy nhiên, trong bối cảnh phải chia sẻ lượng khán giả với Tài và Cảm ơn người đã thức cùng tôi, phim của Trấn Thành nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình phòng vé ở mức doanh thu dao động 450 tỉ đồng.
Tuy chưa thể phá kỷ lục của Mai, đây vẫn là một kết quả tích cực cho thấy nam đạo diễn phần nào lấy lại phong độ sau bước hụt của Bộ tứ báo thủ vào mùa Tết 2025.
Hạng 3 là Cảm ơn người đã thức cùng tôi, mang về 36 tỉ đồng sau 10 ngày ra rạp. Phim có khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày, vượt trội so với ban đầu. Chỉ riêng ngày Chủ nhật (8-3), phim bán gần 50.000 vé, chỉ thua Thỏ ơi!! khoảng 30.000 vé.
Thành tích này khiến không ít người bất ngờ, bởi trước đó phim đối mặt với nhiều bất lợi như thuộc thể loại nhạc kịch, dàn diễn viên trẻ chưa quá nổi bật và đạo diễn còn khá mới mẻ với điện ảnh.
Tuy nhiên, sau những suất chiếu đầu tiên, Cảm ơn người đã thức cùng tôi nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực từ những khán giả đã trực tiếp trải nghiệm.