Quách Thị Lan nói lời chia tay SEA Games sau tấm huy chương vàng 400m rào

Sau khi giành huy chương vàng 400m rào nữ tại SEA Games 33, Quách Thị Lan cho biết đây là kì SEA Games cuối cùng cô tham dự.

Quách Thị Lan cho biết SEA Games 33 là lần cuối cùng cô tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ảnh: Thanh Vũ
Quách Thị Lan cho biết SEA Games 33 là lần cuối cùng cô tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ảnh: Thanh Vũ

Chiều 15/12 tại Thái Lan, điền kinh Việt Nam đón nhận tin vui khi Quách Thị Lan giành huy chương vàng nội dung 400m rào nữ tại SEA Games 33.

Ở phần thi chung kết, Quách Thị Lan duy trì nhịp chạy ổn định trong phần lớn quãng đường trước khi tăng tốc mạnh mẽ ở 100m cuối. Cô vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ Thái Lan và Philippines để về nhất với thành tích 56 giây 82.

Kết quả này giúp Quách Thị Lan bước lên bục cao nhất trong sự chứng kiến của đông đảo khán giả, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài nhiều năm ở đấu trường SEA Games.

Chia sẻ sau khi giành huy chương vàng Quách Thị Lan cho biết: “Trước khi thi đấu, tôi chỉ tự nhủ mình phải chạy hết sức, đúng với thực lực của bản thân. Trong suốt đường chạy, tôi luôn tin rằng mình đang làm rất tốt để mang huy chương vàng về cho điền kinh và thể thao Việt Nam”. Nữ vận động viên cũng nhắc đến sự đồng hành, tin tưởng của huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Với Quách Thị Lan, tấm huy chương vàng tại SEA Games 33 mang ý nghĩa đặc biệt. Dù đã nhiều lần góp mặt ở các kì đại hội khu vực, cô thừa nhận đây là dấu mốc khó quên trong sự nghiệp. Nữ vận động viên sinh năm 1995 xúc động chia sẻ: “Mặc dù tôi đã tham dự rất nhiều kì SEA Games rồi, nhưng đây là kì SEA Games có ý nghĩa lớn nhất đối khi đánh dấu sự trở lại của tôi. Tôi nghĩ rằng đây là kì SEA Games cuối cùng mà tôi tham dự”.

Quách Thị Lan không giấu được sự tiếc nuối khi nghĩ đến thời điểm rời xa đường chạy thi đấu đỉnh cao. Tuy vậy, cô khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với điền kinh Việt Nam ở một vai trò khác trong tương lai: “Tôi cũng rất nuối tiếc khi không thể tiếp tục cùng mọi người thi đấu, nhưng ở trên một cương vị mới, tôi sẽ luôn luôn đồng hành và ủng hộ điền kinh Việt Nam, đào tạo những vận động viên tài năng thế hệ mới tranh tài ở các kì SEA Games, ASIAD tiếp theo. Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một huấn luyện viên như bác Vũ Ngọc Lợi”.

Tấm huy chương vàng tại SEA Games 33 không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ của cá nhân Quách Thị Lan, mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn đối với điền kinh Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Chiến thắng này cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của một trong những gương mặt tiêu biểu, đồng thời khép lại hành trình thi đấu SEA Games của Quách Thị Lan bằng một dấu ấn đẹp, đầy cảm xúc.

Laodong.vn

Cùng chuyên mục