*****
Từng bậc đá phủ rêu mờ lối cũ
Tiếng chuông ngân vang vọng giữa mây ngàn
Tâm tĩnh lặng dưới chân từng tháp cổ
Sắc Thu vàng vương nhẹ giữa không gian
Chiều heo hắt, lênh loang màu nắng nhạt
Lá trúc nghiêng xanh biếc cả khuông trời
Nương lối gió mái chùa xưa trầm mặc
Heo may về, Thu lạc bước rong chơi
Theo lối trúc, đường tùng lên cõi Phật
Rễ chân mây, ta chạm gót cửa Thiền
Bảo Sái tự chênh vênh lưng sườn núi
Níu mây trời, khoe sắc thắm Hoa Yên
Miền trầm tích nghìn năm còn vọng mãi
Vạt cỏ mềm vương vấn dấu chân qua
Thu vàng thắm dịu dàng màu hoa cúc
Bóng người xưa chạm khắc giữa thiên hà
Trời Yên Tử vẫn xanh màu hoài niệm
Nét rêu phong vườn Tháp Tổ thâm trầm
Chạm đỉnh trời - bóng Thu vàng lặng lẽ
Tiếng chuông chùa bát ngát giữa thinh không!
*****
Đặng Hà Thi - Ngày 19/10/2025