Thiên nhiên Chernobyl hồi sinh giữa dấu tích thảm họa

Gần 40 năm sau thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử, vùng đất chết Chernobyl đang chứng kiến sự hồi sinh đáng kinh ngạc của tự nhiên, khi nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có ngựa Przewalski quý hiếm, sinh trưởng mạnh mẽ giữa môi trường vẫn còn nhiễm xạ.

Những con ngựa Przewalski hoang dã đang gặm cỏ trong một khu rừng bên trong vùng cấm Chernobyl, Ukraine. Ảnh : AP
Những con ngựa Przewalski hoang dã đang gặm cỏ trong một khu rừng bên trong vùng đất cấm Chernobyl, Ukraine. Ảnh: AP

Sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán, Chernobyl bị bỏ hoang suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, chính sự vắng bóng con người đã tạo điều kiện cho hệ sinh thái hồi sinh. Sói, gấu nâu, linh miêu, nai sừng tấm và nhiều loài khác quay trở lại, hình thành quần thể ổn định.

Ngựa Przewalski được đưa vào đây từ năm 1998 trong một thử nghiệm bảo tồn. Dù ban đầu gặp nhiều tổn thất, chúng dần thích nghi, sinh sống theo bầy nhỏ và tận dụng cả các công trình bỏ hoang để trú ẩn. Từng bị tuyên bố tuyệt chủng ngoài tự nhiên vào năm 1969, loài này nay đã phục hồi với khoảng 3.000 cá thể trên toàn cầu nhờ các chương trình nhân giống.

Dù vậy, môi trường phóng xạ vẫn để lại những tác động âm thầm, như biến đổi ở động vật lưỡng cư hay bệnh lý ở chim. Gần đây, chiến sự từ cuộc xung đột năm 2022 tiếp tục gây sức ép mới, với cháy rừng, ô nhiễm lan rộng và thiệt hại sinh thái.

Hiện nay, Chernobyl không chỉ là nơi trú ẩn bất đắc dĩ của động vật mà còn là khu vực quân sự được kiểm soát chặt chẽ. Dù vẫn không thể sinh sống lâu dài, nhưng nơi đây lại tràn đầy sự sống, cho thấy khả năng tái thiết đáng kinh ngạc của tự nhiên.

Cùng chuyên mục