Cuộc đua phòng vé phim Tết 2026 đang nóng lên từng giờ khi các số liệu doanh thu mở màn liên tục được cập nhật. “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành dẫn đầu.
Tính đến tối 16.2, bức tranh thị trường đã dần rõ ràng hơn: “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành tạm thời vượt trội, tạo khoảng cách đáng kể với ba phim còn lại gồm “Nhà ba tôi một phòng”, “Mùi phở” và “Báu vật trời cho”.
Theo số liệu cập nhật mới nhất, “Thỏ ơi!!” đạt 12,6 tỉ đồng, trong khi “Nhà ba tôi một phòng” đạt 4,1 tỉ đồng, “Mùi phở” đạt 3,3 tỉ đồng và “Báu vật trời cho” đạt 1,2 tỉ đồng. Như vậy, riêng bộ phim của Trấn Thành cao gấp khoảng 1,5 lần tổng doanh thu của ba phim còn lại cộng lại, một khoảng cách đủ lớn để khẳng định lợi thế sớm trong cuộc chiến phòng vé.
Trấn Thành tiếp tục chứng minh “công thức phòng vé”
Điểm đáng chú ý là “Thỏ ơi!!” không đi theo lối mòn phim Tết gia đình nhẹ nhàng, mà chọn hướng drama, giật gân, gắn nhãn T18 - một lựa chọn được xem là mạo hiểm khi mùa Tết vốn hướng tới khán giả đại chúng. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này lại giúp phim tạo hiệu ứng tò mò, kéo khán giả ra rạp ngay từ giai đoạn đầu.
Trong nhiều năm qua, Trấn Thành đã xây dựng được vị thế hiếm có ở thị trường phim Tết Việt Nam. Từ “Bố già”, “Nhà bà Nữ”, “Mai” đến các dự án gần đây, các phim do anh đạo diễn hoặc sản xuất đều đạt doanh thu cao và tạo hiệu ứng truyền thông mạnh. Uy tín thương hiệu cá nhân, cùng chiến lược quảng bá bài bản và khả năng tạo tranh luận trên mạng xã hội, tiếp tục trở thành “đòn bẩy” giúp “Thỏ ơi!!” bứt lên ngay từ giai đoạn bán vé sớm.
Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng đường dài của phim vẫn phụ thuộc vào chất lượng và truyền miệng khán giả. Nếu nội dung đủ hấp dẫn để giữ nhiệt sau tuần đầu, khả năng chạm các mốc doanh thu lớn là hoàn toàn khả thi.
Trường Giang có khởi đầu ổn nhưng chưa đủ bứt phá
Ở vị trí thứ hai, “Nhà ba tôi một phòng” của Trường Giang đạt 4,1 tỉ đồng - con số không thấp, song vẫn còn cách xa ngôi đầu. Bộ phim ghi dấu sự trở lại của danh hài với điện ảnh, đồng thời tận dụng lợi thế truyền thông từ dàn sao quen mặt và sức hút từ các chương trình giải trí.
Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, phim vẫn cần thêm cú hích truyền miệng để tăng tốc. Nếu không tạo được điểm nhấn nội dung hoặc cảm xúc đủ mạnh, khoảng cách với “Thỏ ơi!!” có thể còn nới rộng trong những ngày tới.
“Mùi phở” và “Báu vật trời cho” chờ cơ hội lội ngược dòng
“Mùi phở” hiện đạt 3,3 tỉ đồng, cho thấy tín hiệu tích cực hơn dự đoán ban đầu. Phim có lợi thế về hệ thống rạp và màu sắc văn hóa gần gũi, dễ tiếp cận khán giả đại chúng. Tuy nhiên, các ý kiến trái chiều về nội dung và dàn diễn viên khiến tác phẩm vẫn cần thêm thời gian để chứng minh sức bền phòng vé.
Trong khi đó, “Báu vật trời cho” mới đạt 1,2 tỉ đồng, tạm thời đứng cuối bảng. Dù vậy, phim vẫn được kỳ vọng có thể “chạy đường dài” nhờ phản hồi khá tốt từ các suất chiếu sớm và sức hút của cặp diễn viên chính. Nếu hiệu ứng truyền miệng tích cực lan rộng, kịch bản tăng tốc ở tuần sau không phải không thể xảy ra.
Nhìn tổng thể, cuộc chiến phim Tết 2026 vẫn còn dài, nhưng số liệu ngày 16.2 cho thấy thế trận ban đầu đang nghiêng rõ rệt về phía Trấn Thành. Việc “Thỏ ơi!!” đạt doanh thu cao gấp rưỡi tổng ba phim còn lại không chỉ phản ánh sức hút cá nhân của đạo diễn - diễn viên này, mà còn cho thấy chiến lược khác biệt về thể loại và truyền thông đang phát huy hiệu quả.
Nếu tiếp tục giữ phong độ trong những ngày cao điểm, “Thỏ ơi!!” nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn đầu phòng vé Tết.