*****
Ta về đây tìm lại kỷ niệm xưa
Lối cũ, đường mòn, bản làng, xóm nhỏ
Bốn mươi năm mắt mờ trong sương gió
Cõng gió heo may, trăng khuyết, vai gầy.
Ta đem theo vạt gió chiều nay
Trả lại anh lời xưa chưa dám ngỏ
Câu thơ gây lỡ làng, bỡ ngỡ
Phía cuối đường đọt nắng tím chiều buông.
Rừng hoa mua son sắt thuỷ chung
Vẫn đơm hoa vào mùa hè cháy đỏ
Em vẫn nhớ bên anh thủ thỉ
Ta khẽ khàng gom nhặt những nhành thu.
Tìm bóng nhau giữa khoảnh khắc vu vơ
Mắt đuổi theo mây bồng bênh lướt sóng.
Em mang theo đầy vơi bao hoài niệm
Giữa dòng đời đang cuồn cuộn cuốn trôi.
*****