Ngày 29/9, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến đội tuyển U23 tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.
Huấn luyện viên Indra Sjafri sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng, thay thế cho ông Gerald Vanenburg - người không còn nhận được sự tín nhiệm sau loạt thành tích kém thuyết phục.
Phó Chủ tịch PSSI - ông Zainudin Amali - cho biết, việc bổ nhiệm Indra Sjafri dựa trên nhiều cơ sở thực tiễn. “Ông Sjafri từng mang về tấm huy chương vàng SEA Games cho Indonesia tại Campuchia năm 2023.
Bên cạnh đó, kinh nghiệm lâu năm trong công tác đào tạo trẻ giúp ông trở thành lựa chọn thích hợp nhất trong thời điểm hiện tại”, ông Amali khẳng định.
Indra Sjafri vốn là gương mặt quen thuộc của bóng đá Indonesia. Ông từng nhiều năm gắn bó cùng các lứa U19, U23 và cả vai trò Giám đốc kĩ thuật của PSSI.
Trong sự nghiệp huấn luyện, ông đem về cho bóng đá xứ vạn đảo nhiều danh hiệu đáng chú ý như 2 chức vô địch U19 Đông Nam Á (2013, 2024), vô địch U23 Đông Nam Á 2019, cùng một huy chương vàng và một huy chương bạc SEA Games.
Lợi thế lớn nhất của chiến lược gia 61 tuổi là sự am hiểu sâu sắc về cầu thủ trong nước - yếu tố đặc biệt quan trọng khi SEA Games 33 không rơi vào lịch FIFA Days, khiến đội khó triệu tập lực lượng từ nước ngoài.
Trong khi đó, huấn luyện viên người Hà Lan Gerald Vanenburg trải qua một năm đáng quên. Ông chỉ đưa đội U23 Indonesia đến ngôi á quân giải U23 Đông Nam Á 2025 sau khi thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết.
Tại vòng loại U23 châu Á 2026, đội bóng của ông cũng sớm dừng bước khi chỉ giành 4 điểm sau 3 trận, trong đó có trận hòa đáng thất vọng 0-0 trước Lào.
Hợp đồng giữa PSSI và Vanenburg còn hiệu lực đến năm 2026, nhưng với chuỗi kết quả nghèo nàn, tương lai của nhà cầm quân này tại Indonesia đang trở nên mờ mịt.