Với mỗi thí sinh bước ra từ Hội thi Giọng hát hay trên sóng Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh năm 2025, những gì gặt hái được đều là trải nghiệm quý giá giúp tích luỹ thêm động lực và chuyên môn trên hành trình bứt phá, vượt lên chính mình trong âm nhạc... Sau Hội thi, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh, người được trao giải nhì của Hội thi.
- Nhìn lại Hội thi, nhất là khoảnh khắc trao giải trên sân khấu, Bảo Anh có thể chia sẻ những cảm xúc của mình?
+ Đến tận bây giờ, em vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Cảm xúc về hội thi như mới ngày hôm qua thôi. Khi đứng trên sân khấu được MC Thanh Tâm của chương trình xướng tên ở giải nhì, em rất là vui và hạnh phúc. Quả thực em rất bất ngờ, rất hồi hộp với khoảnh khắc đó. Tất cả những lần tập luyện, tập sân khấu, tập đứng trước gương một mình em cũng chưa nghĩ đến khoảnh khắc đó. Đối với em, khi được cùng các bạn thí sinh trải nghiệm đến tận đêm chung kết đã là một may mắn, một niềm hạnh phúc hiếm có trong đời. Đặc biệt, em lại được trao giải nhì trong Hội thi lần này.
- Điều gì đã thôi thúc bạn đăng ký tham gia Hội thi này?
+ Em tham gia Hội thi vừa muốn thử thách bản thân cũng vừa muốn viết tiếp ước mơ của mẹ mình. Tất nhiên, ca sĩ lên sân khấu cuộc thi nào cũng muốn toả sáng nhưng quan trọng hơn nữa em muốn gửi gắm tình yêu và lòng biết ơn của mình đến với mẹ qua con đường âm nhạc mà em đang đi.
- Bạn có thể chia sẻ rõ hơn câu chuyện này?
+ Em không chỉ hát cho bản thân mà còn hát cho niềm tự hào của gia đình yêu âm nhạc của mình. Trước đây, mẹ của em (ca sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga- PV) đã từng đứng trên bục của chính cuộc thi này và đạt giải nhì vào năm 2003. Sau đó mẹ em cũng vào chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình khu vực phía Bắc. Nhưng vì một số lý do, mẹ đã phải tạm gác lại giấc mơ ca hát.
Em tham gia Hội thi mà mẹ đã tham gia là đang viết tiếp giấc mơ của mẹ bằng tất cả tình yêu, lòng biết ơn và niềm tự hào. Và giờ đây, em đứng giữa ánh đèn sân khấu đã chứng minh rằng dòng chảy đam mê âm nhạc đó vẫn tiếp tục mạnh mẽ. Con đường em đi hôm nay có thể không giống hệt giấc mơ năm xưa của mẹ, nhưng nó được gieo mầm từ trái tim mẹ. Em tự hào vì mình chính là người tiếp theo viết tiếp hành trình ấy.
- Trong suốt hành trình đó, bạn đã nhận được sự đồng hành của mẹ như thế nào?
+ Mẹ luôn ở bên truyền động lực cho em. Kể cả khi mẹ đặt mục tiêu cho em thì cũng chỉ mang tính động viên chứ không bắt buộc. Mẹ chỉ định hướng những điều quan trọng thôi như là em phải nghiêm túc với nghề, phải chăm chỉ luyện tập và phải biết nỗ lực hết mình cũng như cần trân trọng những gì mình có. Mẹ chia sẻ cho em những kinh nghiệm mẹ có, những áp lực mẹ đã gặp, kể cả những khó khăn khi đứng trên sân khấu. Bên mẹ, em luôn cảm thấy được tự do chứ không bao giờ có cảm giác mẹ gò bó hay ép buộc điều gì cho mình cả.
- Mẹ bạn có nhiều thành tích trên con đường ca hát như vậy có khi nào bạn cảm thấy áp lực khi không vượt qua được cái bóng của mẹ?
+ Đúng là có một chút áp lực. Nhưng em lại cảm thấy mình may mắn nhiều hơn bởi vì từ nhỏ đã được sống trong môi trường âm nhạc, tình yêu âm nhạc mà mẹ truyền cho em. Em đã được nghe mẹ hát, được xem mẹ tập luyện, được chứng kiến niềm đam mê của mẹ. Và cả được mẹ dạy hát nữa. Những điều đó đã truyền cho em nguồn cảm hứng rất lớn, nhen nhóm cho em tình yêu âm nhạc từ rất sớm. Còn áp lực là em luôn mong mình làm thật tốt để không phụ lòng trông đợi của mẹ. Em cũng không muốn bị so sánh với mẹ quá nhiều. Em trân trọng những gì mẹ truyền lại cho em nhưng em cũng tự biết phải nỗ lực đi tìm con đường dành riêng cho mình.
- Và phải chăng con đường đến với Hội thi năm nay là một chặng của hành trình ấy. Bạn đã gặt hái được những gì từ Hội thi lần này?
+ Nhìn lại quá trình chuẩn bị và biểu diễn ở các phần thi qua 3 vòng sơ khảo, bán kết và chung kết vừa qua, em rất hài lòng với kết quả đã đạt được. Sau mỗi phần thi, thí sinh chúng em đều cảm thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn trên sân khấu và đều biết mình cần đầu tư nhiều hơn cho những vòng thi tiếp theo. Điều mà chúng em gặt hái lớn nhất từ Hội thi lần này là được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn với các bạn thí sinh, gặp gỡ các thầy cô, các nghệ sĩ, nhạc sĩ gạo cội. Đối với em, những thành công ở Hội thi Giọng hát hay lần này là rất đáng tự hào.
Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã hỗ trợ, động viên và cổ vũ cho tất cả chúng em trong suốt quá trình diễn ra Hội thi. Có những chiến thắng không chỉ nằm ở giải thưởng mà ở ánh mắt và sự công nhận của đông đảo khán giả. Tất cả sẽ ở lại cùng với em như kỷ niệm đẹp sau Hội thi này. Em tự hào vô cùng vì mình đã hát bằng cả trái tim và nội lực. Em hát bằng truyền thống gia đình khi vinh hạnh được sinh ra trong một gia đình mà âm nhạc đã chảy trong huyết quản.
- Theo đuổi con đường nghệ thuật là hành trình rất vất vả. Có khi nào những khó khăn, vất vả ấy đã làm bạn nản chí?
+ Hồi nhỏ, em có tham gia một số cuộc thi có quy mô nhỏ hơn như Họa mi Vàng và một số chương trình do các trường tổ chức. Hội thi lần này là một thử thách lớn hơn rất nhiều. Em vừa phải tập luyện vất vả vừa phải xoay sở với lịch học dày. Thú thực cũng có những khi mệt mỏi, có lúc em phải tự hỏi bản thân rằng mình có mơ mộng quá hay không. Nhưng em may mắn luôn có mẹ ở bên ủng hộ, động viên em luôn cố gắng nỗ lực vươn lên thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ ca hát của em đã không bao giờ bị tắt. Em muốn chứng minh rằng nếu mình nỗ lực thì ước mơ sẽ thành hiện thực. Hội thi đã giúp em trưởng thành rất nhiều.
- Bạn có thể nói rõ hơn những gì bạn gọi là trưởng thành hơn ấy?
+ Hội thi không chỉ là sân chơi mà còn là cơ hội để em nhìn rõ hơn con đường mình đang đi. Nhìn lại hành trình, em học được nhiều nhất là vượt qua sự bỡ ngỡ trên sân khấu để tự tin hơn, làm chủ được giọng hát và cảm xúc của mình. Em cũng gửi gắm cảm xúc của mình qua từng ca từ. Có thể trên đường em đi có những va vấp, dù cho thành công hay thất bại thì đều là những trải nghiệm quý giá mà em sẽ luôn trân trọng. Những cảm xúc đó của tuổi trẻ, những quan sát, cảm nhận, trải nghiệm vừa qua giúp em sau này thể hiện những bài hát của mình có cảm xúc hơn. Con đường biến giấc mơ âm nhạc của em đi sau này thành hiện thực có thêm nhiều điều quý giá.
- Bảo Anh có thể bật mí chặng đường tiếp theo trên hành trình theo đuổi âm nhạc của bạn?
+ Thời gian tới, sau khi hoàn thành chương trình học, em sẽ tập trung vào xây dựng cho mình một sản phẩm âm nhạc riêng. Sản phẩm âm nhạc đó có thể giúp em định hình phong cách lại vừa giúp em thử thách bản thân với thể loại nhạc mới. Đồng thời, em cũng muốn trau dồi thêm kỹ thuật, tích luỹ thêm kinh nghiệm để có thể tự tin hơn nữa trên sân khấu, chia sẻ những cảm xúc âm nhạc với khán giả một cách trọn vẹn nhất.
- Cảm ơn Bảo Anh về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn thành công với những dự định âm nhạc của mình!
| Thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh (mang số báo danh 23), sinh năm 2006, đến từ phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Các ca khúc thể hiện của Bảo Anh tại vòng bán kết là "Xin anh đừng", sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và "Ngại ngùng", sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Tại đêm chung kết, Bảo Anh lần lượt thể hiện các ca khúc: "Tháng Giêng" của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và "Nửa thập kỷ", sáng tác của Hoàng Dũng. Kết quả chung cuộc, Bùi Nguyễn Bảo Anh được trao giải nhì của Hội thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh truyền hình Quảng Ninh năm 2025, do Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh tổ chức. |