Vụ trộm tranh lớn nhất lịch sử vẫn là bí ẩn sau hơn ba thập kỷ

Hơn 35 năm đã trôi qua sau vụ đánh cắp 13 tác phẩm nghệ thuật trị giá hơn 500 triệu USD tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở thành phố Boston, Mỹ - một trong những vụ trộm tranh lớn nhất lịch sử thế giới đến nay vẫn chưa được phá án.

Khung tranh trống tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston, Mỹ, vẫn là dấu tích còn lại của vụ trộm 13 kiệt tác nghệ thuật xảy ra năm 1990. Ảnh: AP.
Khung tranh trống tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston, Mỹ, vẫn là dấu tích còn lại của vụ trộm 13 kiệt tác nghệ thuật xảy ra năm 1990. Ảnh: AP

Rạng sáng 18/3/1990, hai đối tượng giả danh cảnh sát đột nhập bảo tàng, khống chế nhân viên an ninh rồi lấy đi nhiều kiệt tác của Johannes Vermeer, Rembrandt van Rijn, Edgar Degas và Édouard Manet.

Cho đến nay, những khung tranh trống vẫn được treo nguyên tại bảo tàng như dấu tích của vụ án chưa có lời giải.

Năm 2013, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết đã xác định được nhóm nghi phạm nhưng không công bố danh tính. Mới đây, cựu điều tra viên FBI Geoff Kelly, người theo đuổi hồ sơ hơn 20 năm, tiết lộ nhiều chi tiết mới trong một cuốn sách xuất bản gần đây, cho rằng các nghi phạm có liên hệ với mạng lưới tội phạm tại Boston. Theo ông Kelly, nhiều đầu mối quan trọng đã bị sát hại hoặc qua đời trước khi giới chức thu thập đủ chứng cứ, khiến cuộc điều tra liên tục rơi vào bế tắc.

Dù FBI tin rằng đã xác định được thủ phạm, tung tích các tác phẩm nghệ thuật vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Cho đến nay, vụ mất cắp tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner vẫn được xem là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử trộm cắp nghệ thuật thế giới.

Cùng chuyên mục