Vượt lên số phận

Dẫu mang trên mình những khiếm khuyết về thân thể và phải đối mặt với muôn vàn khó nhọc trong từng bước đi, nhưng nhiều năm qua vợ chồng anh Nguyễn Văn Thiện và chị Vũ Thị Thắng (khu Triều Khê, phường Đông Triều) vẫn gắn bó cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Họ đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, tình yêu và khát vọng vươn lên xây dựng một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc.

Gian hàng nhỏ là nguồn sinh kế chính của vợ chồng anh Thiện, chị Thắng (khu Triều Khê, phường Đông Triều). Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Gian hàng nhỏ là nguồn sinh kế chính của vợ chồng anh Thiện, chị Thắng (khu Triều Khê, phường Đông Triều). Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Năm 2010, anh Nguyễn Văn Thiện và chị Vũ Thị Thắng quyết định gắn bó cùng nhau gây dựng mái ấm nhỏ đầy yêu thương, dù cả hai đều mang trên mình những khiếm khuyết nặng nề. Những ngày đầu lập gia đình là quãng thời gian đầy thử thách.

Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, anh Thiện tự học nghề cắt tóc tại nhà, còn chị Thắng cần mẫn trồng rau, trồng hoa, soạn thảo văn bản thuê. Có thời điểm, hai vợ chồng cùng đẩy xe lăn đi bán hàng dạo để kiếm thêm thu nhập phụ lo cho bữa cơm gia đình. Thế nhưng dù nỗ lực bao nhiêu, nguồn thu vẫn bấp bênh, cuộc sống vẫn chất chồng khó khăn. Chính trong những tháng ngày gian nan ấy, tình yêu và sự kiên trì đã trở thành điểm tựa giúp họ vượt qua nghịch cảnh và nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Năm 2024, khi CLB Người khuyết tật TP Đông Triều (trước đây) triển khai chương trình hỗ trợ học tập, đào tạo nghề trong bối cảnh chuyển đổi số, vợ chồng chị Thắng đã mạnh dạn đăng ký tham gia khóa học bán hàng online. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra cho anh Thiện, chị Thắng một hướng đi mới, vừa phù hợp với sức khỏe, vừa bắt kịp xu thế kinh tế số đang ngày càng phổ biến.

Từ những buổi đầu còn bỡ ngỡ, anh chị từng bước làm quen với chụp ảnh sản phẩm, quay video, viết bài đăng, trải nghiệm dùng thử để tự đánh giá chất lượng hàng hóa trước khi giới thiệu tới khách. Công việc bán hàng trực tuyến nhanh chóng chứng minh sự phù hợp với hoàn cảnh của anh chị.

Không còn phải đi lại nhiều, ngay tại nhà mình, chị Thắng và anh Thiện có thể chụp hình, gửi ảnh trực tiếp cho khách, trả lời tin nhắn qua zalo, facebook và chốt đơn một cách thuận tiện. Chiếc điện thoại từng chỉ dùng để nghe, gọi, giờ trở thành công cụ mưu sinh quan trọng, giúp anh chị chủ động công việc, tiết kiệm công sức và thời gian.

Chị Thắng quay, chụp sản phẩm để bán hàng trên mạng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chị Thắng quay, chụp sản phẩm để bán hàng trên mạng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thu nhập của gia đình bắt đầu cải thiện rõ rệt. Chị Thắng chia sẻ đầy phấn khởi: Từ khi bán hàng online, thu nhập của hai vợ chồng tăng lên 3-5 triệu đồng/tháng. Có tháng cao điểm lên đến 7-8 triệu đồng. Gia đình tôi cũng chủ động hơn được về kinh tế, không còn phải vay nợ ngân hàng nữa. Trước kia chỉ bán vài đồ tạp hóa nhỏ, bây giờ nhờ công nghệ tôi bán được hàng cho cả khách ở nhà, ở chợ và trên mạng mà không cần đi xa.

Khách hàng của anh chị không còn bó hẹp trong khu phố, mà đã mở rộng ra cả trong và ngoài tỉnh. Không chỉ tăng thu nhập, quan trọng hơn, chuyển đổi số đã mở ra cánh cửa để anh Thiện và chị Thắng hòa nhập sâu hơn với cộng đồng. Họ tự tin giao tiếp, chủ động kết nối với khách hàng, học hỏi thêm các kỹ năng mới và dần trở thành một tấm gương tiêu biểu trong phong trào vươn lên làm kinh tế của người khuyết tật tại địa phương. Mỗi đơn hàng thành công là một niềm vui nhỏ; mỗi lời động viên từ khách hàng là một nguồn năng lượng tích cực giúp họ tiếp tục cố gắng.

Trong căn nhà nhỏ đầy tiếng cười, anh Thiện và chị Thắng vẫn miệt mài với những đơn hàng mới, vẫn say mê ghi lại từng khoảnh khắc về sản phẩm bằng chiếc điện thoại giản dị. Câu chuyện của họ không chỉ là minh chứng cho nghị lực có thể vượt lên mọi rào cản, mà còn là niềm động viên cho những mảnh đời đồng cảnh ngộ.

Cùng chuyên mục