Xuân Bính Ngọ! - Thơ Quản Minh Cường

*****
Xuân về rực rỡ bên thềm
Vui sao trống hội êm đềm muôn phương

Hạnh gieo ân nghĩa quê hương
Phúc trải muôn nẻo sắc thương nắng hồng

Kỷ niệm bồi đắp tấm lòng
Nguyên tiêu bút tỏa ánh vàng trời xuân

Phồn vinh tiền bạc muôn phần
Vinh quang mở lối trời xuân sáng ngần

Đất bồi căn cội vun trồng
Nước nâng tầm vóc núi sông hóa rồng

Giàu sang quyền quý ngó trông
Mạnh mẽ tiến bước non sông nối vòng

Ngựa tung vó sắt giữa dòng
Vàng gieo nắng ấm thỏa lòng ước mong

Thành xây lũy thép như đồng
Công danh xuân mới sáng bừng non sông./.

*****

(Quản Minh Cường, ngày 16/02/2026, tức 29 Tết Bính Ngọ - Xuân vui hạnh phúc kỷ nguyên phồn vinh, đất nước giàu mạnh ngựa vàng thành công).

Cùng chuyên mục