Tập 3 “Anh trai say hi” mang lại nhiều tiếng cười lẫn những giọt nước mắt của sự lắng đọng. Vũ Cát Tường không kìm được xúc động.
Sau thành công của livestage 1 với 6 tiết mục “cháy” sân khấu, "Anh trai say hi" tập 3 trở lại với không khí hoàn toàn khác, không có màn trình diễn âm nhạc nào, nhưng vẫn đủ khiến khán giả khóc cười cùng các anh trai.
Karik tiếp tục làm đội trưởng
Tập 3, kéo dài gần 6 tiếng từ 19h ngày 4.10 tới rạng sáng hôm sau, mở ra bước tiền đề cho livestage 2. Dựa vào bảng điểm của vòng trước, 4 đội trưởng được xác định gồm Negav, Karik, Buitruonglinh và B Ray - những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng. Cuộc “đấu trí” chính thức bắt đầu khi họ phải chiêu mộ thành viên cho đội của mình, mỗi người đều tung đủ “chiêu trò” để thu hút các anh trai khác.
Trong khi đó, Ngô Kiến Huy - dù đạt hạng 5 ở livestage 1 - lại trở thành “chúa đảo cô đơn” khi không ai chọn. Thậm chí, vận đen còn đeo bám khi anh là người cuối cùng trong màn khui “túi mù” và về với đội Karik.
Sau khi hoàn thiện đội hình, 4 đội bước vào phần chọn bài hát - được ví như phiên đấu giá “căng như dây đàn”. Với tổng cộng 8 ca khúc chia làm hai bảng A và B, mỗi đội phải tính toán kỹ lưỡng số điểm đặt cược để giành bài hát ưng ý. Chiến thuật “chơi lớn” của Buitruonglinh giúp đội anh thắng ngay lượt đầu, chọn được bài “Đến đâu hay tới đó”.
Kết thúc phiên đấu giá, đội Negav còn lại quỹ điểm cao nhất - 480 điểm, đồng nghĩa họ sẽ nhận thêm lợi thế trong livestage 2.
Lê Dương Bảo Lâm làm mỹ nhân ngư
Không chỉ có chiến lược, tập 3 còn khiến khán giả “cười ra nước mắt” với loạt trò chơi dưới nước. Dẫn dắt phần này là Lê Dương Bảo Lâm.
Trò chơi đầu tiên “Cờ đến tay ai người ấy phất” mở màn cho chuỗi thử thách thể lực đầy sôi động. Các đội phải chèo thuyền, cắm cờ giữa hồ bơi, vừa giữ thăng bằng vừa phối hợp nhịp nhàng.
Trò thứ hai 2 - “Mảnh đất này là của chúng mình” - lại là một cuộc chiến giành đảo giữa hồ. Khi còi vang lên, hàng loạt “chiến binh” lao xuống nước, giành chỗ đứng trên đảo bằng mọi chiến thuật. Đội có nhiều thành viên trụ lại trên đảo sau 5 phút sẽ chiến thắng, tạo nên khung cảnh náo nhiệt, đậm chất “sống còn”.
Đến trò thứ 3 với chủ đề hiến dâng hoàng tử, tiếng cười tiếp tục nổ ra khi Vũ Cát Tường được chọn làm “hoàng tử”. Vũ Cát Tường khiến khán giả bật cười với phát ngôn: “Tôi chỉ có thể cầu hôn vợ tôi, chứ không thể cầu hôn thuồng luồng (Lê Dương Bảo Lâm) được!”.
Sau 3 trò chơi, đội màu đỏ đạt 480 điểm, trong khi 3 đội còn lại - vàng, xanh dương, xanh lá - cùng đạt 510 điểm. Để phân định thắng thua, Lê Dương Bảo Lâm ném một chiếc vòng xuống hồ, và đội xanh dương là đội may mắn giành chiến thắng chung cuộc.
Bên cạnh những tiếng cười, tập 3 còn lắng đọng với những chia sẻ của các anh trai khi tham gia chương trình. Mỗi người một tâm sự, bày tỏ cả niềm vui lẫn xúc động khi được đồng hành cùng nhau.
Vũ Cát Tường xúc động chia sẻ: "Chính mọi người đã cho tôi câu trả lời là vì sao tôi muốn tham gia, bởi vì đây sẽ là một ký ức rất đẹp của tôi, là 1 ngoại lệ, 1 ưu tiên, và sẽ khó có thể xảy ra 1 lần thứ hai nào nữa. Cũng không biết sau đêm nay thì livestage 2, ai sẽ đi và ai sẽ ở nhưng tôi muốn cám ơn 29 anh trai còn lại, cám ơn chương trình vì đã cho Vũ Cát Tường làm 1 phần của Anh trai say hi".
Nhiều anh trai như Quán quân Rap Việt Robber, Ryn Lee đã không kìm được cảm xúc, rơi nước mắt khi chia sẻ về những ngày tham gia cùng "Anh trai say hi".