Lễ hội Tiên Công 2026 đã khép lại, nhưng nhịp trống hội, không khí rộn ràng và bước chân những đoàn rước các cụ thượng trang nghiêm vẫn như còn vang vọng, để lại ấn tượng sâu đậm cho du khách trảy hội.
Điểm đặc sắc nhất của lễ hội là nghi lễ rước “cụ thượng” và mừng thọ các bậc cao niên tròn 80, 90, 100 tuổi - một nghi thức hiếm thấy ở các lễ hội khác, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần tôn vinh lớp người khai hoang lập ấp xưa. Không gian lễ hội trải dài từ miếu Tiên Công ra khắp các ngõ xóm, đình làng với đoàn rước rực rỡ cờ hội, rộn ràng tiếng trống chiêng, đội tế nam - nữ trong trang phục truyền thống, tạo nên bức tranh văn hóa sống động.
Sự kết hợp hài hòa giữa nghi thức cổ truyền và sức sống đương đại đã làm nên sức hút riêng cho Lễ hội Tiên Công, khiến đây không chỉ là sự kiện đầu xuân, mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân ven sông Bạch Đằng.
Lễ hội Tiên Công 2026 thu hút đông đảo nhân dân và khách thập phương.
Từ sớm, các cụ thượng (tròn 80, 90, 100 tuổi) được con cháu đưa tới tề tựu đông đủ tại đình làng, chuẩn bị cho lễ rước lên miếu Tiên Công. Các cụ thượng nằm võng đào, con cháu vui vẻ, hãnh diện khiêng võng, phục vụ trên đường lên miếu Tiên Công. Đám rước đi qua các phố phường, xóm làng với nghi lễ trang trọng, rộn ràng, tạo nên một không khí lễ hội vui tươi đầu năm. Đoàn rước còn có lễ trọng, lọng, cờ ngũ sắc...
... nhạc bát âm, trống hội rộn ràng. Nhiều đoàn rước còn có múa lân, các tiết mục biểu diễn dân gian mở đường. Điểm đặc sắc của lễ rước năm nay là quán trạm con rể, nơi con cháu mở ra chào đón cụ thượng, thể hiện sự hiếu kính, trọng lão của con cái. Đoàn rước ông, bà Ngô Văn Gắt, Lê Thị Thế (phường Liên Hòa) song thọ, cùng 80 tuổi là đoàn rước độc đáo trong lễ hội năm nay.Đoàn rước của gia đình họ Vũ gồm nhiều người trong gia đình đạt tuổi thượng thọ.
Các cụ thượng đại diện cho đoàn rước tập thể làng Yên Đông trang nghiêm thực hiện nghi lễ báo ơn trong miếu Tiên Công.