Israel không kích hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Li-băng

Hãng tin AP đưa tin, quân đội Israel ngày 2/5 đã không kích hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên khắp miền Nam Li-băng. Những cuộc tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah, khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm.

Những tòa nhà tại thành phố cảng Tyre, miền Nam Li- Băng bị phá hủy do trúng không kích của Israel. Ảnh: AP.
Những tòa nhà tại thành phố cảng Tyre, miền Nam Li-băng bị phá hủy do trúng không kích của Israel. Ảnh: AP.

Trong tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah, đồng thời nhấn mạnh “khoảng 70 công trình quân sự và khoảng 50 cơ sở hạ tầng của Hezbollah đã bị phá hủy tại nhiều khu vực” trong ngày 2/5.

Hãng Thông tấn Quốc gia Li-băng (NNA) cũng đưa tin về một loạt cuộc không kích của Israel trên khắp miền Nam Li-băng.Trước đó, quân đội Israel đã ban bố 2 cảnh báo sơ tán đối với 9 ngôi làng ở miền Nam Li-băng.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào binh sỹ Israel, cho biết đây là phản ứng trước “các vụ vi phạm” lệnh ngừng bắn.

Cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah bùng phát từ ngày 2/3, sau khi Hezbollah phóng rocket vào miền Bắc Israel, chỉ hai ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran – đồng minh và là lực lượng hậu thuẫn chính của Hezbollah. Kể từ đó, Israel đã tiến hành hàng trăm đợt không kích, đồng thời mở chiến dịch tấn công trên bộ vào miền Nam Li-băng, kiểm soát hàng chục thị trấn và làng mạc dọc biên giới giữa hai nước. Một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày được công bố tại Washington có hiệu lực từ ngày 17/4 và sau đó được gia hạn thêm ba tuần, mở ra hy vọng hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Li-băng cho biết chỉ trong vòng hai tháng xung đột, đã có 2.659 người thiệt mạng và 8.183 người bị thương, hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, cho thấy hậu quả nhân đạo ngày càng nghiêm trọng của cuộc chiến.

Cùng chuyên mục