Ít nhất 50 người thiệt mạng và khoảng 700.000 người phải rời bỏ nhà cửa sau nhiều ngày mưa gió dữ dội gây lũ lụt nghiêm trọng tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, khiến sông Brahmaputra tràn bờ và nhấn chìm hàng trăm ngôi làng.
Sông Brahmaputra, một trong những con sông lớn nhất châu Á, bắt nguồn từ khu vực Tây Tạng (Trung Quốc) và chảy khoảng 900km qua bang Assam. Nước sông dâng cao đã làm ngập gần 900 ngôi làng, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và buộc gần 300.000 người phải đến các khu cứu trợ do chính quyền thiết lập. Hơn 7.000 hộ gia đình cũng rơi vào cảnh mất điện.
Thủ hiến bang Assam Himanta Biswa Sarma cho biết chính quyền đã triển khai cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời sử dụng trực thăng để thả hàng cứu trợ đến các khu vực bị cô lập.
Hiện cảnh sát, lực lượng ứng phó thảm họa và các tình nguyện viên địa phương đang khẩn trương giải cứu những người mắc kẹt, đồng thời vận chuyển nhu yếu phẩm đến các cộng đồng chịu ảnh hưởng của lũ.
Ông Jatin Gogoi, 52 tuổi, một nông dân ở thị trấn Nazira, cho biết ngôi nhà vách tre của gia đình đã bị dòng nước cuốn trôi, khiến sinh kế của cả gia đình bị xóa sổ.
"Tôi đã mất toàn bộ đàn gia súc. Gia đình năm người của tôi không còn nơi nào để đi nên phải tạm trú tại nhà người thân", ông nói.
Tối 23/7, lũ lụt cũng làm tê liệt giao thông tại thành phố Guwahati, thủ phủ bang Assam với khoảng 2 triệu dân. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến người dân mắc kẹt hàng giờ.
"Tôi phải ở lại cơ quan qua đêm. Đường phố ngập nước, có nơi nước dâng đến ngang thắt lưng", nhà báo Sudip Mazumdar tại Guwahati cho biết.
Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng cường độ của các đợt gió mùa ở Nam Á. Mùa mưa trong khu vực thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 và từ tháng 10 đến tháng 12. Tuy nhiên, thay vì diễn ra theo quy luật như trước đây, lượng mưa ngày càng thất thường, với những trận mưa cực lớn dồn dập trong thời gian ngắn, xen kẽ các giai đoạn khô hạn kéo dài.