Hơn 500 người có thể đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi hai chiếc thuyền chở người tị nạn Rohingya bị lật trên vịnh Bengal. Thông tin được Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố ngày 16/7.
Theo thông tin ban đầu, hai chiếc thuyền rời bang Rakhine (miền Tây Myanmar) vào cuối tháng 6, chở chủ yếu là người Rohingya, trong đó có một số người xuất phát từ các trại tị nạn ở Bangladesh.
Một chiếc thuyền chở khoảng 250 người đã mất liên lạc sau khi khởi hành. Chiếc còn lại, chở khoảng 280 người, được cho là bị chìm ngoài khơi vùng Ayeyarwady của Myanmar vào ngày 8/7.
Trong tuyên bố chung, IOM và UNHCR cho biết mặc dù các vụ việc và số người thương vong chưa được xác nhận chính thức, hai cơ quan này hết sức lo ngại về nguy cơ xảy ra một thảm kịch nhân đạo với số người thiệt mạng rất lớn.
Giới chức Myanmar hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Theo IOM và UNHCR, người Rohingya thường tránh vượt biển vào thời điểm này trong năm do gió mùa khiến điều kiện trên biển đặc biệt nguy hiểm. Mưa lớn và lũ lụt xảy ra gần đây trên khắp khu vực càng làm gia tăng rủi ro cho các hành trình vượt biển.
Hiện khoảng 1,2 triệu người Rohingya không quốc tịch, chủ yếu theo đạo Hồi, vẫn sống trong các trại tị nạn chật chội ở Bangladesh sau khi chạy trốn xung đột tại Myanmar.
Việc Mỹ và một số quốc gia cắt giảm mạnh viện trợ nhân đạo đã khiến khẩu phần lương thực tại các trại tị nạn ở Bangladesh bị thu hẹp. Cùng với tình trạng giao tranh tại bang Rakhine, ngày càng nhiều người Rohingya liều mình vượt biển trên những chiếc thuyền cũ kỹ để tìm đường sang Malaysia. Hàng nghìn người, trong đó có trẻ em và phụ nữ mang thai, đã thiệt mạng trong các hành trình nguy hiểm này, trong khi nhiều trường hợp thuyền gặp nạn không được cứu hộ kịp thời.
IOM và UNHCR cho rằng thảm kịch mới nhất một lần nữa cho thấy cộng đồng quốc tế vẫn chưa tìm được giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng người Rohingya, đồng thời kêu gọi tăng cường hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, bảo đảm quyền tị nạn và đấu tranh với các mạng lưới buôn người.
Theo UNHCR, trong năm 2025, hơn 6.500 người Rohingya đã rời bỏ quê hương bằng đường biển, trong đó gần 900 người được ghi nhận thiệt mạng hoặc mất tích. Đây là năm có số người Rohingya thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến vượt biển cao nhất từ trước đến nay, đồng thời tuyến di cư này cũng nằm trong số những tuyến đường biển có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới.