Các màn trình diễn của Shakira, Maná và Andrea Bocelli cùng sự xuất hiện của Salma Hayek đã mang đến bầu không khí sôi động cho lễ khai mạc World Cup, trước khi Mexico giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi ở trận đấu mở màn ngày 12/6.
Lời chào dành cho tất cả
Lila Downs đã chào đón người hâm mộ và các cầu thủ bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh cùng hai ngôn ngữ bản địa là Mixtec và Nahuatl.
Trong bộ huipil truyền thống màu trắng viền tím nhạt, Downs gửi lời chào tới người hâm mộ khắp thế giới: “Hỡi những người dân trên khắp thế giới, chào mừng đến với Mexico. Mexico chào đón các bạn bằng nụ cười từ trái tim. Chúng tôi là một quốc gia của sự đa dạng, của di sản và niềm tự hào về vùng đất tổ tiên, nơi tinh thần vận động và nghi lễ vẫn trường tồn”.
Downs là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sinh ra tại Tlaxiaco, bang Oaxaca. Mẹ cô là người Mixtec, còn cha là người Mỹ gốc Scotland. Tuy nhiên, khi nói đến bóng đá, trái tim cô luôn hướng về màu xanh, trắng và đỏ của Mexico.
Shakira khuấy động lễ khai mạc
Shakira trình diễn ca khúc “Dai Dai”, bài hát chính thức của giải đấu, cùng Burna Boy. Ngôi sao người Colombia từng gây tiếng vang với “Waka Waka (This Time For Africa)” tại World Cup 2010 ở Nam Phi và tiếp tục góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Shakira cũng từng biểu diễn tại các kỳ World Cup diễn ra ở Đức (2006), Nam Phi (2010) và Brazil (2014). Ngoài ra, cô sẽ biểu diễn trong chương trình giữa giờ đầu tiên của một trận chung kết World Cup vào ngày 19/7 tại sân MetLife ở bang New Jersey cùng Madonna và BTS. Mexico, Mỹ và Canada là ba quốc gia đồng chủ nhà của giải đấu gồm 48 đội tuyển.
Maná khiến khán giả bùng nổ
Maná làm sân vận động sôi động với ca khúc “Oye Mi Amor”, trong khi các vũ công mang phong cách tiền Tây Ban Nha chuyển động những chiếc mũ lông theo nhịp rock giữa tiếng hát vang của hàng chục nghìn khán giả.
Ban nhạc được thành lập năm 1986 và đã bán được hơn 40 triệu bản thu âm.
Từ Iztapalapa đến thế giới
Nhóm nhạc cumbia Mexico Los Ángeles Azules trình diễn ca khúc “Por Ella” cùng Belinda, một trong những bài hát sôi động nhất trong album chính thức của FIFA World Cup.
Ban nhạc được thành lập vào giữa thập niên 1970 bởi anh em nhà Mejía Avante, xuất thân từ quận Iztapalapa, một khu lao động ở Mexico City. Vì thế khẩu hiệu của họ là: “Từ Iztapalapa đến với thế giới!”
J Balvin mang đến màn trình diễn sôi động. Anh xuất hiện trên một chiếc xe hơi bằng bìa cứng với ca khúc “Que Calor”, sau đó biểu diễn cùng Ryan Castro trong “Una A La Vez” trước khi kết thúc bằng “I Like It”, bản hit từng được anh phát hành cùng Cardi B và Bad Bunny.
Danny Ocean trình diễn “Partidazo”, ca khúc hợp tác trong album FIFA. Xung quanh anh là các vũ công mặc trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của bang Jalisco, được biến tấu với áo trùm đầu hiện đại.
Sau phần trình diễn của Los Ángeles Azules và Belinda, khán giả còn thấy hai nhân vật Labubu mặc áo đấu bóng đá. Một Labubu màu nâu mặc áo số 10 với dòng chữ “The Monsters”, trong khi nhân vật còn lại mặc áo mang logo World Cup 2026.
Sức hút Hollywood tại buổi lễ
Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất Salma Hayek, một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, đã có bài phát biểu chào mừng ngắn trong cuộc diễu hành nghi thức đầu tiên của một kỳ World Cup có sự xuất hiện của lá cờ từ 48 quốc gia tham dự.
“Người dân Mexico vô cùng vinh dự khi đây là nơi diễn ra trận đấu đầu tiên của truyền thống bóng đá tuyệt vời gắn kết tất cả chúng ta,” Hayek, người sinh ra tại bang Veracruz của Mexico, phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha. “Mexico muôn năm và bóng đá muôn năm!”.
Hayek đã được bổ nhiệm làm đại sứ của World Cup 2026.
Opera và K-pop hòa quyện
Danh ca tenor người Ý Andrea Bocelli cùng ngôi sao Hàn Quốc EJAE đã biểu diễn “DNA”, ca khúc chủ đề chính thức của giải đấu, với sự góp mặt của DJ kiêm nhà sản xuất người Pháp David Guetta trong phần diễu hành cờ các quốc gia.
Tiết mục đánh dấu sự kết hợp giữa opera cổ điển, K-pop và nhạc điện tử trong phần diễu hành cờ của 48 đội tuyển tham dự.
Quốc ca Nam Phi và Mexico
Tyla và Alejandro Fernández được lựa chọn trình bày quốc ca Nam Phi và Mexico trước giờ bóng lăn.
Năm 2024, Tyla giành giải Grammy đầu tiên cho hạng mục Trình diễn âm nhạc châu Phi xuất sắc nhất, đồng thời trở thành nghệ sĩ châu Phi trẻ nhất từng đoạt giải Grammy. Trong khi đó, cuộc đời âm nhạc của Alejandro Fernández gắn liền với dòng nhạc truyền thống Mexico. Người được mệnh danh là “Potrillo” là con trai của cố danh ca Vicente Fernández. Trong album chính thức của FIFA World Cup, Fernández thể hiện ca khúc “Mi México Lindo”.