Tottenham đang tự đẩy mình vào thế khó khi sa sút kéo dài, đứng thứ 14 tại Premier League và ngày càng xa rời vị thế Big Six.
Tottenham đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League vào ngày Giáng sinh. Họ khép lại mùa 2024-2025 ở vị trí thứ 17 và trong suốt thập kỷ 2020 mới chỉ một lần góp mặt trong top 4. Dẫu vậy, Spurs vẫn thường được xếp vào nhóm 6 "ông lớn" của Premier League bên cạnh Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City và Manchester United.
Đã đến lúc các đội bóng phía bắc London phải nhìn thẳng vào thực tế khắc nghiệt. Họ đang đánh mất vị thế trong nhóm tinh hoa bóng đá Anh. Spurs không còn là một thế lực đủ sức cạnh tranh thường xuyên, mà đang đối diện nguy cơ bị mắc kẹt ở nhóm giữa bảng xếp hạng, thậm chí có thể trượt xuống thấp hơn.
Đội hình Spurs hiện tại đang tạo cảm giác thiếu sức sống và ngày càng bộc lộ xu hướng tự làm khó mình. Bước chuyển từ Brentford có lẽ là quá lớn đối với huấn luyện viên Thomas Frank, và ông cũng chưa nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cổ động viên.
Nhiều người thậm chí đã kêu gọi sa thải ông. Từng được xem là cứu tinh tại Brentford, Frank đến Tottenham trong một bối cảnh hoàn toàn khác, với áp lực lớn hơn, kỳ vọng cao hơn và biên độ sai số nhỏ hơn. Ông đã không ít lần bị sức ép đó "nuốt chửng", điển hình là phát ngôn chỉ trích người hâm mộ vì bầu không khí trên khán đài trong một số trận thua sân nhà năm nay. Frank chấp nhận một nhiệm vụ khó, nhưng màn trình diễn tập thể vẫn kém thuyết phục.
Việc Tottenham từ vị trí 17 mùa trước nhích lên vị trí 13 hiện tại không đủ để xua đi hoài nghi về chất lượng thực sự của đội hình. Đây là một tập thể bị đánh giá là khó sánh với những phiên bản dưới thời Mourinho, Nuno hay Conte.
Spurs đang trượt dài về vùng "tầm trung", và trong một môi trường Premier League ngày càng cân bằng, câu hỏi đặt ra là họ sẽ cần bao lâu để thoát khỏi quỹ đạo ấy. Thậm chí, nếu mùa trước Tottenham chỉ thoát hiểm nhờ 3 đội mới lên hạng thi đấu quá tệ, thì trong vài năm tới, họ hoàn toàn có thể phải đối diện rủi ro xuống hạng một cách nghiêm túc.
Dù sở hữu "mác" đội Champions League và vừa vô địch Europa League cách đây vài tháng, Tottenham hiện vẫn bị nhìn nhận như một tập thể đang cố duy trì hình ảnh của một câu lạc bộ tinh hoa. Nếu không có thay đổi rõ rệt về năng lực chuyên môn và cách vận hành, "lớp vỏ ưu tú" ấy sẽ ngày càng khó giữ vững.
Tottenham đang chuẩn bị bước vào chuỗi trận đặc biệt khốc liệt ở Premier League, FA Cup và Champions League cho đến hết tháng 1. Khi đang đứng thứ 14, Spurs gần như không còn dư địa sai số. Họ cần một giai đoạn bứt phá rõ rệt để cải thiện vị thế và lấy lại niềm tin.
Nếu trong vài tuần tới, đội bóng không cho thấy bước tiến thuyết phục cả về điểm số lẫn lối chơi, lập luận để tiếp tục đặt niềm tin vào Frank sẽ ngày càng mong manh. Đây thực chất là bài kiểm tra mang tính quyết định, nhằm xác định liệu ông có đủ bản lĩnh và năng lực để đưa Tottenham trở lại quỹ đạo hay không.