Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào hè 2026, đêm Carnaval Hạ Long 2026 diễn ra tối 30/4 đã để lại dấu ấn nổi bật với chuỗi hoạt động sôi động, từ vũ hội đường phố rực rỡ sắc màu đến concert nghệ thuật được dàn dựng công phu. Chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân và du khách nhờ kịch bản sáng tạo, công tác chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp, mang đến một Carnaval ấn tượng và giàu cảm xúc.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, phường Hồng Gai: “Mong tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các sự kiện văn hóa, du lịch”. Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quảng Ninh đã tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn như khai trương tổ hợp Vui - Fest, Carnaval Hạ Long 2026, tuần chiếu phim miễn phí, Hội chợ OCOP Quảng Ninh Hè 2026, lễ hội ẩm thực… Các chương trình được đầu tư bài bản, tổ chức chuyên nghiệp, tạo hiệu ứng ấn tượng. Đáng chú ý, Carnaval Hạ Long năm nay có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, được thể hiện theo hướng đa dạng, hiện đại, góp phần khắc họa hình ảnh Quảng Ninh năng động, tự tin và hội nhập. Chuỗi hoạt động trong dịp nghỉ lễ không chỉ góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách, làm phong phú sản phẩm du lịch và khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến, mà còn tạo không khí thi đua sôi nổi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, nâng cao đời sống tinh thần trong cộng đồng. Tôi mong rằng trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm tổ chức đa dạng các sự kiện để gia tăng sức hút du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. |
Chị Bùi Thuý Nga, du khách Hải Phòng: "Lễ hội đường phố sôi động, hấp dẫn và quy mô". Năm nay, Quảng Ninh tiếp tục là lựa chọn cho gia đình tôi trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Mỗi năm, gia đình tôi đều thấy sự thay đổi mạnh mẽ của du lịch Quảng Ninh. Trong đó, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng… quy mô, bài bản, đẳng cấp được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ đó, giúp du khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt, khi đặt phòng tại khách sạn, gia đình tôi còn được tặng vé Carnaval Hạ Long 2026. Được xem trực tiếp chương trình tại Quảng trường 30/10, gia đình tôi vô cùng ấn tượng. Với kịch bản sáng tạo, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Tổ chức cũng như từng diễn viên, nghệ sĩ tham gia, chương trình concert khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 đã mang đến một đêm nghệ thuật ấn tượng. Cùng với đó, chương trình vũ hội đường phố, màn diễu hành xe mô hình, màn trình diễn ánh sáng của hàng trăm tàu du lịch trên mặt Vịnh đã mang tới không gian lễ hội đường phố sôi động, hấp dẫn và quy mô nhất từ trước tới nay. |
Chị Lưu Ba, du khách Hà Nội: “Một bữa tiệc sắc màu giữa lòng di sản”. Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, tôi và gia đình lựa chọn Quảng Ninh làm điểm đến và thực sự cảm thấy rất hào hứng ngay từ khi tìm hiểu thông tin. Năm nay, tỉnh tổ chức chuỗi sự kiện du lịch rất quy mô, nổi bật là Carnaval Hạ Long 2026 cùng các chương trình concert nghệ thuật có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng, nên chúng tôi quyết định xuống đây để vừa nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm không khí lễ hội. Ấn tượng nhất với tôi là khoảnh khắc hòa mình vào dòng người đông đúc đổ về khu vực diễn diễu và khu vực Quảng trường 30/10 để xem chương trình Carnaval. Biển người dày đặc nhưng ai cũng vui tươi, háo hức, tạo nên một không khí cực kỳ sôi động. Khi những màn diễu diễn bắt đầu trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, với các mô hình xe biểu trưng rực rỡ sắc màu cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tôi có cảm giác như đang được tham dự một “bữa tiệc Carnaval” khổng lồ, hoành tráng và đầy sắc màu giữa lòng di sản Vịnh Hạ Long. Đặc biệt, từ sân khấu chính tại khu vực quảng trường, âm thanh, ánh sáng đến nội dung chương trình đều cho thấy sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp. Tiếng nhạc, ánh sáng, tiếng reo hò cổ vũ hòa quyện khiến cảm xúc càng dâng cao, rất khó quên. Quảng Ninh không chỉ có cảnh đẹp nổi tiếng như Vịnh Hạ Long mà còn ngày càng khẳng định sức hút với những sản phẩm du lịch, văn hóa đặc sắc, quy mô lớn. Chắc chắn, gia đình tôi sẽ quay trở lại Quảng Ninh trong những dịp tới để tiếp tục khám phá và trải nghiệm nhiều hơn nữa. |
Chị Hoàng Thị Sinh, du khách Hà Nội: “Carnaval Hạ Long - sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc của Quảng Ninh”. Tôi từng xem Carnaval Hạ Long qua truyền hình, nhưng khi trực tiếp tham gia mới thấy hết sự hoành tráng và hấp dẫn. Mọi thứ đều rất chuyên nghiệp, từ tổ chức đến nội dung chương trình. Không khí quá tuyệt vời, ai cũng vui vẻ, hào hứng. Carnaval Hạ Long không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc của Quảng Ninh, mà còn là điểm hẹn đầy cảm xúc đối với du khách thập phương. Với người dân, được hòa mình vào không khí lễ hội đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc; không khí Carnaval Hạ Long thực sự bùng nổ. Những người dân ngoài tỉnh lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, rực rỡ sắc màu và đậm chất nghệ thuật. Từ những màn diễu hành hoành tráng của các xe mô hình, các tiết mục biểu diễn văn nghệ sôi động đến âm nhạc, ánh sáng hiện đại - tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian “lễ hội” vừa náo nhiệt, vừa cuốn hút. Nhiều người không giấu được sự thích thú khi được hòa mình vào dòng người đông vui, cùng nhún nhảy theo điệu nhạc, tận hưởng không khí Carnaval đầy năng lượng. |
Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, du khách Thái Nguyên: "Vô cùng háo hức khi được hoà mình cùng không khí lễ hội trên biển". Ngay khi đặt vé đi tàu để hoà mình cùng “Sóng hội ánh sáng” trên Vịnh Hạ Long, tôi và những người thân trong gia đình đã rất háo hức và phấn khích. Khi màn đêm vừa buông xuống, cả không gian bừng sáng với hàng chục tàu du lịch đồng loạt thắp sáng, rực rỡ sắc màu. Những dải đèn lung linh nối dài trên mặt nước tạo nên một khung cảnh kỳ ảo đến mức mọi du khách trên tàu đều reo lên vì thích thú. Không khí lễ hội càng trở nên sôi động khi tiếng nhạc vang lên, hòa cùng sự náo nhiệt từ các hoạt động trên bờ. Khoảnh khắc pháo hoa bắn lên kéo dài 10 phút thực sự khiến tôi vỡ òa cảm xúc. Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời kết hợp với ánh đèn từ các con tàu tạo nên một bữa tiệc thị giác mãn nhãn. Tôi cùng mọi người trên tàu liên tục trầm trồ, ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ. Điều làm tôi thích nhất chính là được trực tiếp trải nghiệm trên tàu, vừa thưởng thức ẩm thực, ánh sáng, vừa hòa mình vào không khí lễ hội sôi động. Cảm giác được “sống trong lễ hội” chứ không chỉ đứng ngắm từ xa khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt và đẳng cấp hơn bao giờ hết. “Sóng hội ánh sáng” thực sự đã mang đến một diện mạo mới đầy cuốn hút cho du lịch đêm Quảng Ninh. Với tôi, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn mà còn là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. |
Chị Lê Thị Hồng Anh, phường Hiệp Hoà: “Một Carnaval khó quên với những người trẻ”. Carnaval diễn ra tại Quảng trường 30/10 là một điểm nhấn khó quên với những người trẻ như chúng tôi. Sân khấu được thiết kế mở, kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn hiện đại, tạo nên một bức tranh vừa rực rỡ, vừa giàu cảm xúc. Âm nhạc, ánh sáng, vũ hội đường phố và những màn diễu hành được dàn dựng công phu khiến người xem như bị cuốn vào một dòng chảy lễ hội không ngừng nghỉ. Với quy mô hàng chục nghìn người tham dự, không khí tại đây thực sự bùng nổ nhưng vẫn giữ được sự trật tự, văn minh. Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là công tác tổ chức. Dù lượng khách đổ về rất đông, nhưng từ khâu phân luồng giao thông, kiểm soát an ninh, đến việc hướng dẫn du khách đều được thực hiện khá chuyên nghiệp. Tôi hạnh phúc và tự hào khi là người Quảng Ninh. |
Anh Quách Đại Văn, Thuyền trưởng tàu Leona: "Đảm bảo tối đa an toàn cho du khách và mang đến màn trình diễn mãn nhãn cho du khách". Chương trình “Sóng hội ánh sáng” không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh du thuyền mà còn là cơ hội cùng địa phương tạo nên một sản phẩm du lịch đêm đặc sắc trên Vịnh Hạ Long. Chúng tôi luôn xác định an toàn của du khách là ưu tiên tuyệt đối. Từng hạng mục trên tàu đều được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng – từ hệ thống kỹ thuật, thiết bị AIS/GPS, VHF cho đến âm thanh, ánh sáng. Việc trang trí cờ hoa, lắp đặt đèn LED không chỉ mang đến diện mạo rực rỡ mà còn giúp tăng khả năng nhận diện, mang đến màn trình diễn đầy cảm xúc cho khán giả. Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã được tập huấn bài bản để phối hợp nhịp nhàng, vận hành chính xác theo kịch bản chung. Ngay cả phần trình diễn pháo hoa Z121 cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, có phương án kiểm soát chặt chẽ. Với sự chuẩn bị công phu và tinh thần trách nhiệm cao, “Sóng hội ánh sáng” mang đến cho du khách những khoảnh khắc thật sự mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc mà vẫn tuyệt đối an toàn. |
Anh Bùi Đình Sửa, Tổ quản lý điện số 3, Điện lực Hạ Long: “Niềm vui của nhân dân, du khách là động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Tôi đã có gần 10 năm tham gia trực vận hành lưới điện phục vụ Carnaval Hạ Long, và mỗi mùa lễ hội đều mang đến cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Công việc của chúng tôi là đảm bảo nguồn điện luôn ổn định, an toàn tuyệt đối cho toàn bộ khu vực sân khấu và các hoạt động xung quanh. Dù áp lực lớn, thời gian làm việc kéo dài, nhưng tôi và anh em trong tổ luôn xác định đây là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào khi được góp phần vào thành công chung của Carnaval. Chúng tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kiểm tra hệ thống nhiều lần trước giờ diễn ra sự kiện và duy trì trực 24/24h để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh. Khi nhìn thấy chương trình diễn ra suôn sẻ, ánh sáng rực rỡ, khán giả hào hứng, đó chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. |
Em Bê Vân Anh, Câu lạc bộ Thiếu nhi Búp Sen Vàng (TP Hà Nội): “Em thấy một Quảng Ninh thật sôi động và rực rỡ”. Em rất vinh dự và tự hào khi được cùng các bạn tham gia biểu diễn tại chương trình Carnaval 2026 ở Quảng Ninh. Đây cũng là lần đầu tiên em đứng trên một sân khấu lớn, hoành tráng với hàng chục nghìn khán giả. Khi bước ra biểu diễn, em khá hồi hộp và run, nhưng trước sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người, em dần tự tin hơn và cố gắng hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Em đặc biệt ấn tượng với quy mô và sự đầu tư của chương trình, từ sân khấu rộng lớn, hệ thống ánh sáng rực rỡ đến các tiết mục được dàn dựng công phu, tạo nên bầu không khí sôi động, cuốn hút. Nhìn xuống khán đài chật kín khán giả, em cảm nhận rõ sự yêu thương và cổ vũ, điều đó khiến em rất xúc động và hạnh phúc. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội được trở lại biểu diễn, gặp lại khán giả Quảng Ninh và khám phá vùng đất xinh đẹp này nhiều hơn nữa. |