Israel rạng sáng 27/3 đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran, ngay trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự của nước này. Diễn biến xảy ra khi Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về giải pháp ngoại giao trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông sắp bước sang tháng thứ hai.
Theo phía Israel, các cuộc tấn công nhắm vào những mục tiêu “ngay tại trung tâm Tehran”, sau khi nước này tuyên bố sẽ “tăng cường” không kích các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về các mục tiêu bị đánh trúng.
Cùng thời điểm, khói bốc lên tại Beirut (Li-băng), dù Israel chưa xác nhận tiến hành không kích vào thủ đô này. Tại Israel, còi báo động phòng không vang lên khi quân đội cho biết đang đánh chặn các tên lửa từ Iran.
Iran cũng tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Arab vùng Vịnh. Nhiều máy bay không người lái và tên lửa được ghi nhận bay vào không phận Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Về phía Mỹ, Washington vẫn hối thúc Iran tham gia đàm phán dựa trên đề xuất ngừng bắn gồm 15 điểm. Tuy nhiên, song song với đó, Mỹ cũng điều động thêm hàng nghìn binh sĩ tới khu vực, động thái được cho là có thể nhằm chuẩn bị cho các phương án quân sự, trong đó có khả năng giành lại quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược đang do Iran siết chặt.
Trên thị trường tài chính, sau phiên giảm mạnh nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại Phố Wall, chứng khoán châu Á cũng đồng loạt đi xuống trong phiên 27/3, phản ánh lo ngại gia tăng về triển vọng hạ nhiệt căng thẳng.
Trong khi đó, giá dầu tiếp tục leo thang, với dầu Brent chuẩn tham chiếu quốc tế đạt 107 USD/thùng trong phiên giao dịch buổi sáng, tăng hơn 45% so với thời điểm Israel và Mỹ phát động tấn công Iran ngày 28/2, mở đầu cuộc chiến.